Thứ Sáu, 13/04/2007, 09:45

    Hát mãi về anh…

    ... "Xin “đừng để cuộc sống cuốn ta đi mà hãy đưa cuộc sống đi theo cách của mình”. Vì thế, các bạn ơi, hãy sống chậm lại một chút dù chỉ là trong giây phút mỗi ngày để gìn giữ những giá trị truyền thống, để giữ lấy cái “tôi” trong mỗi tâm hồn người Việt. Mời các bạn cùng tôi hãy để con tim mình hòa cùng nhịp đập… trái tim người lính”...

    No image available
    Với bài thuyết trình dài 8 trang A4, cô bé kính cận, dáng mảnh mai có mái tóc dài chấm gót đã khiến thầy giáo phụ trách môn học và cả lớp vô cùng sửng sốt. Mà ngạc nhiên cũng phải thôi bởi cô sinh viên kinh tế này đã “thổi” vào giờ học một không khí rất lạ và thật hấp dẫn thông qua bài thuyết trình về đề tài… người lính!

    “Có một lúc nào đó các bạn cảm thấy mệt mỏi khi lên giảng đường, lúc ra ngoài phố hay gặp gỡ bạn bè bởi những điều chúng ta nhận được, nghe thấy nào là thị trường chứng khoán, nào là chiếm dụng vốn, nào là cổ phần, cổ tức, v.v.. Xin “đừng để cuộc sống cuốn ta đi mà hãy đưa cuộc sống đi theo cách của mình”. Vì thế, các bạn ơi, hãy sống chậm lại một chút dù chỉ là trong giây phút mỗi ngày để gìn giữ những giá trị truyền thống, để giữ lấy cái “tôi” trong mỗi tâm hồn người Việt. Mời các bạn cùng tôi hãy để con tim mình hòa cùng nhịp đập… trái tim người lính”- Đó là lời mở đầu cho bài thuyết trình về “Tình yêu người lính” của cô gái có cái tên rất “mây nước” Vũ Thị Hải Vân sinh viên lớp Du lịch 46B Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

    Nghe một số bạn sinh viên của trường “kháo” nhau về “hiện tượng lạ” này nên tôi lân la tìm hỏi và may mắn đã gặp được Hải Vân trong nhà trọ ở gần trường. Quê em ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Điều ấn tượng nhất khi gặp cô sinh viên này đó là nụ cười rất thân thiện. Hải Vân cho biết: “Bố em từng là sĩ quan quân đội nhưng do yếu sức khỏe nên đã phục viên khi em còn nhỏ tuổi. Mẹ em là cựu thanh niên xung phong. Bố mẹ em quen nhau trong một hoàn cảnh cũng rất… tình yêu người lính (khi em lớn lên mẹ đã kể lại). Bên nội, bên ngoại nhà em có rất nhiều người đang phục vụ trong quân ngũ vì thế em cũng phần nào hiểu được cuộc sống của người chiến sĩ. Khi học đến phần kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe và phản hồi của môn học hướng dẫn du lịch, thầy giáo ra đề bài yêu cầu thuyết trình về một vấn đề yêu thích. Tự nhiên lúc đó, em nghĩ ngay đến đề tài về người lính Cụ Hồ. Không ngờ bài thuyết trình của em được cả lớp chăm chú lắng nghe và vỗ tay tán thưởng…”.

    Đúng là tôi cũng phải “vỗ tay” hoan nghênh Hải Vân khi được đọc nội dung bài thuyết trình ấy. Thật xúc động khi một nữ sinh viên kinh tế lại có một suy nghĩ rất sâu sắc, một cảm nhận rất tinh tế về tình yêu người lính! Hải Vân thành thật tâm sự rằng em nghĩ sao thì viết vậy, được nghe, được chứng kiến những hành động cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ thì em nói lên để cả lớp cùng nghe và rèn luyện kỹ năng của môn học thôi. Tôi thì cứ thắc mắc, lạ một điều, sao Hải Vân lại chọn một đề tài không “ăn nhập” gì với chuyên ngành học để thuyết trình mà không sợ bị điểm kém? Hải Vân tự tin nói: “Vâng, đúng là như thế, nhưng em muốn mọi người trong lớp không nên “cứng nhắc” quá theo nội dung chuyên ngành mà nên mở rộng hơn về các vấn đề lịch sử và xã hội nhân văn. Em muốn các bạn đừng vì mải mê tìm kiếm cho mình một nghề kiếm sống mà đôi khi lãng quên quá khứ, lãng quên công lao của những người chiến sĩ đã và đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc bình yên”. Có lẽ, chính vì mục đích và ý nghĩa sâu xa ấy mà bài thuyết trình “Tình yêu người lính” của Hải Vân được thầy giáo và cả lớp đánh giá ngang bằng điểm với một bài thuyết trình về đề tài rất “nóng” hiện nay là bài thuyết trình “Thị trường chứng khoán” của một bạn trong lớp.

    Nội dung “Tình yêu người lính” được Hải Vân chia thành 3 phần: tình yêu quê hương đất nước; tình yêu Đảng, Bác và tình yêu lứa đôi trong sáng. Bằng sự phân tích chi tiết, cụ thể cùng với những câu văn và vần thơ của các tác giả nổi tiếng được trích dẫn đã làm cho bài thuyết trình “Tình yêu người lính” rất lôgích, sinh động và rất cảm xúc khiến người nghe khó mà… dứt ra được. Khi nói về người lính với tình yêu đôi lứa, Hải Vân trình bày: “Cũng bởi người lính trẻ tuổi nên trái tim họ luôn khát khao tình yêu- những tình cảm lứa đôi trong sáng. Chính vì những người thân yêu, vì bóng hình thân thuộc đã là động lực giúp họ sống và chiến đấu không kể hiểm nguy, không màng gian khó: “Anh yêu em như anh yêu đất nước/ Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần/ Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước/ Mỗi tối anh nằm, mỗi bữa anh ăn…” (Nguyễn Đình Thi). Bóng hình người thương luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho người lính, xoa dịu những đau thương, gian khổ, ủ ấm trái tim hồng, làm mềm chông gai cho đôi chân các chàng lính trẻ vững bước. Trái tim người lính rộng lớn và bao la, nhưng trong đó không có gì khác ngoài tình yêu. Thật khó để phân biệt đâu là ranh giới giữa tình yêu cho quê hương xứ sở, đâu là cho người thương và đâu là phần dành cho lý tưởng sống cao đẹp. Nhưng chắc chắn một điều rằng những tình yêu ấy luôn song song tồn tại, bổ sung, thúc đẩy làm động lực cho nhau. Điều dễ nhận ra trong tình yêu người lính đó là yêu luôn gắn liền với thực hiện lý tưởng. Muốn tình yêu bền vững phải có niềm tin, nhưng để các bạn tin vào tình yêu người lính, tôi xin được chỉ nói một từ “chung thủy”: “Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng/ Biển một bên và em một bên/ Vòm trời kia có thể sẽ không em/ Không hiểu nữa, chỉ có anh với cỏ/ Cho dù thế thì anh vẫn nhớ/ Biển một bên và em một bên” (Trần Đăng Khoa)”.

    Tôi thăm dò: “Thế bạn trai của em cũng là bộ đội à?”. Hải Vân mỉm cười, lắc đầu tinh nghịch: “Em chưa dám đâu!”. Nhưng nhìn ánh mắt và đọc những trang thuyết trình của cô sinh viên kinh tế cao 1,62m này tôi thấy dường như cô rất có… cảm tình với những người lính trẻ. Có lẽ vì thế mà trong phần kết của bài thuyết trình “Tình yêu người lính”, Hải Vân đã tâm sự với các bạn trong lớp: “Thay cho lời kết, xin được nhắn nhủ tới các bạn rằng: chỉ cần nhìn thấy màu xanh áo lính ở đâu, chúng ta hiểu ngay rằng ở đó có một người chân thật. Chúng ta có thể tin tưởng cậy nhờ như một người bạn tốt, vì người ấy luôn giữ trong lòng ngọn lửa yêu thương!”.

    Vâng! Thật là cảm động phải không, các chàng lính trẻ? Như vậy là dù các anh có ở biên giới mù sương hay hải đảo xa xôi đi chăng nữa thì trái tim những người bạn, những người con gái hậu phương vẫn luôn hướng về các anh với một niềm tin rất mãnh liệt. Và, chúng ta cũng tin tưởng rằng, chắc chắn các thế hệ mai sau vẫn sẽ luôn “hát mãi về anh…” - những người lính Cụ Hồ dũng cảm và đáng yêu!

    Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...