Thứ Sáu, 20/06/2008, 23:15

    Hạt mầm tình yêu

    Tôi là học viên một trường sĩ quan trong quân đội. Mùa hè năm ngoái, trong đợt về nghỉ phép, tôi đã làm quen với nhiều bạn mới, trong đó có em...

    Tôi là học viên một trường sĩ quan trong quân đội. Mùa hè năm ngoái, trong đợt về nghỉ phép, tôi đã làm quen với nhiều bạn mới, trong đó có em. Tôi quen em trong buổi sinh nhật của một người bạn. Lần đầu gặp em, tôi đã có cảm giác gặp được “một nửa” của mình. Em có vóc người nhỏ, xinh xắn, mái tóc dài ngang vai và đặc biệt, đôi mắt của em thật đẹp, vừa trong sáng, vừa dịu dàng đến hút hồn. Nhìn vào mắt em, tôi luôn có cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ kỳ.

    Sau buổi sinh nhật ấy, tôi đã đưa em về nhà. Trên đường về, tôi đánh bạo hỏi em:

    - Em có yêu người lính không?

    - Em luôn yêu màu áo lính, yêu những người lính và rất vui khi làm quen với một người lính như anh.

    Kể từ lần ấy, sau khi được tiếp thêm tự tin, tôi thường xuyên sang nhà em chơi và yêu em từ lúc nào không hay. Một tháng nghỉ phép trôi qua thật nhanh. Và rất trùng hợp là ngày tôi trở về trường cũng là ngày sinh nhật em. Hôm đó, tôi đã chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa để tặng em và cũng để bày tỏ tình cảm của mình với em. Món quà mà tôi chọn là một chậu cây nhỏ, với hạt mầm nhỏ xíu mới nở một lá mầm. Tôi đã tỉ mỉ khắc trên lá mầm ấy dòng chữ “I love you”. Tôi biết em sẽ hiểu rằng, cái mầm ấy chỉ cần tưới nước là sẽ lớn lên và em sẽ “đọc” được “những lời tỏ tình” từ trái tim tôi.

    Giờ thì tôi và em đã yêu nhau được gần một năm. Chúng tôi thống nhất gọi hạt mầm đó là hạt mầm tình yêu. Cái hạt mầm năm ngoái tôi tặng em giờ đã lớn thành một cây nhỏ như tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi đang đâm chồi, nảy lộc chờ ngày ra hoa kết trái.

    NGUYỄN HẢI SINH

    (HT 2EB-76 Hà Đông, Hà Tây)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...