Chủ Nhật, 06/12/2009, 21:09

    Hát tiếp bản hùng ca người lính

    Giữa “rừng” album ca nhạc chào đón tháng 12, mùa Giáng sinh rạo rực, có một album ngay từ cái tên đã tạo ra điều khác biệt “Vang mãi nhịp quân hành”, một album của những bài ca viết về những người lính của một đội quân ra đời vào tháng 12...

    No image available

    Giữa “rừng” album ca nhạc chào đón tháng 12, mùa Giáng sinh rạo rực, có một album ngay từ cái tên đã tạo ra điều khác biệt “Vang mãi nhịp quân hành”, một album của những bài ca viết về những người lính của một đội quân ra đời vào tháng 12, những người lính mà nhịp quân hành của họ từ 65 năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ…

    Album “Vang mãi nhịp quân hành” là chùm ca khúc về Lực lượng vũ trang.

    Quỳnh Hợp cũng xuất thân là một người lính nên những bài thơ của Đoàn Hoài Trung đã đi vào ca khúc của chị khá tự nhiên và dung dị với nét riêng rất “lính”: dịu nhẹ và cũng đầy hào sảng. “Chất lính” của Quỳnh Hợp như dòng suối nhỏ thầm lặng chảy, như ngọn lửa âm ỉ cháy, cháy mãi, tỏa sáng không ngừng…

    Hẳn là vì lẽ đó nên không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã mở đầu album của mình bằng bài hát “Về thăm thủ đô Cách mạng”. Ca khúc này là sự hòa trộn khá nhuần nhuyễn giữa tiết tấu hiện đại với giai điệu âm hưởng hát Then Tây Bắc, đã khiến bài hát có hồn hơn, dễ cảm nhận và sẻ chia hơn trong nhịp đàn tính ngọt ngào và quyến rũ.

    Rồi, Quỳnh Hợp lại đưa ta về Điện Biên với những địa danh nổi tiếng như đồi A1, Bản Kéo, Him Lam… để cảm nhận “Mùa đông Điện Biên” và lặng người dưới tán “cây dẻ cao trong rừng đại tướng” để nhớ về những khoảnh khắc không thể nào quên của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử trong lần “Về Mường Phăng nghe kể chuyện ngày xưa”…

    Những giai điệu mang linh hồn Tây Bắc của Quỳnh Hợp tiếp tục kể cho ta nghe “Chuyện tình Hoa Ban trắng” và nỗi niềm da diết của một người con đi tìm lại hình bóng cha mình trên đồi A1, người cha là “Dũng sĩ Điện Biên” nay đã trở thành bất tử trong lòng Điện Biên lịch sử…

    Album này cũng dành các ca khúc viết về chiến sĩ Hải quân, Biên phòng, Không quân…

    14 ca khúc trong “Vang mãi nhịp quân hành” của nhạc sĩ Quỳnh Hợp là những bước chân mạnh mẽ, tự tin, bền bỉ của đoàn quân anh hùng đang ngày đêm có mặt trên mọi vùng đất, vùng trời, vùng biển… của Tổ quốc, hát tiếp bản hùng ca của anh bộ đội Cụ Hồ.

    THU THỦY

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...