QĐND - Trong căn phòng nhỏ của chung cư chợ Đầm (TP Nha Trang, Khánh Hòa), nữ ca sĩ gần 55 tuổi Anh Đào hát cho tôi nghe những ca từ trữ tình, đằm thắm, mượt mà trong bài “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long sáng tác từ năm 1982...
QĐND - Trong căn phòng nhỏ của chung cư chợ Đầm (TP Nha Trang, Khánh Hòa), nữ ca sĩ gần 55 tuổi Anh Đào hát cho tôi nghe những ca từ trữ tình, đằm thắm, mượt mà trong bài “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long sáng tác từ năm 1982: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa/Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi/Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương, chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng, bên ghềnh trúc san hô... Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi/Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh...”. Dù đã bao lần được nghe bài hát này, dù bài hát đã kết thúc, nhưng trong tôi vẫn lắng đọng bao cảm xúc.
![]() |
| Ca sĩ Anh Đào tại Trường Sa năm 1983. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Ca sĩ Anh Đào kể, kỷ niệm sâu đậm, đáng nhớ nhất trong suốt gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát tại Đoàn Ca múa Hải Đăng-Phú Khánh (Khánh Hòa ngày nay) là những lần được đi phục vụ quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Tính đến nay, đã 5 lần ca sĩ Anh Đào ra Trường Sa, đó là vào các năm: 1983, 1988, 2000, 2004 và 2012. Lần đầu ca sĩ đến với Trường Sa thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Khi đã thấu hiểu đời sống của người lính trên quần đảo mà ca sĩ đã hát bằng cả trái tim; hát để chia sẻ, để bù đắp cho các anh; hát để xoa dịu những cơn khát, lấp đầy những khoảng trống và thiếu thốn của các người lính đứng chân giữa mênh mông sóng nước.
Lần thứ hai đến với Trường Sa vào năm 1988 và đây cũng là lần có nhiều kỷ niệm sâu sắc đáng nhớ nhất với ca sĩ Anh Đào. Khi biết tin nữ ca sĩ xung phong đi Trường Sa, người thân, bạn bè đã lo ngại, có người còn khuyên chị nên “nhường” cho người khác. Thế nhưng, những thiện chí ấy không ngăn được nhiệt huyết, quyết tâm của cô ca sĩ trẻ. Ca sĩ Anh Đào, tâm sự: “Với tôi, đó là chuyến đi để đời và đáng nhớ nhất. Khi đến mỗi đảo, mỗi lần cất tiếng hát, nhìn những gương mặt, ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ là giọng mình như nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra. Cả chuyến đi, tôi hát rất nhiều, hát ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, miễn là có chiến sĩ yêu cầu”. Sau chuyến đi Trường Sa năm ấy, ca sĩ Anh Đào phải nằm viện gần 2 tháng để phẫu thuật thanh quản. Khi nằm trên giường bệnh, chị vẫn đau đáu mong giữ được giọng hát như cũ, để có cơ hội đến với bộ đội ở Trường Sa…
Gần 30 năm gắn bó với nghề ca hát, đến với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa không phải để lập kỷ lục, không phải để nổi tiếng, không phải để khác người mà chị đến với Trường Sa bằng cả tấm lòng của một công dân với chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng. Ca sĩ Anh Đào, mong muốn được mang tiếng hát của mình để tặng cán bộ, chiến sĩ; để động viên, chia sẻ, để bù đắp sự thiếu thốn và mang lại hơi ấm đất liền cho những người giữ đảo. Chị coi những việc làm của mình đơn giản như những gì vốn có, đó là trách nhiệm, là lẽ sống của công dân với Tổ quốc thân yêu. Điều này chính là nguyên cớ lý giải vì sao chị được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa yêu mến, quý trọng và coi như người thân quen trong gia đình.
MẠNH THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận