Thứ Bảy, 28/11/2009, 22:06

    Hẹn ngày về, chiến thắng!

    SEA Games 25 được tổ chức ở Lào nên có sự thuận lợi về mặt giao thông cho đoàn thể thao Việt Nam và cánh phóng viên nước nhà. Thế nên, “tháp tùng” U.23 Việt Nam lên đường có đến gần 30 phóng viên báo chí...

    SEA Games 25 được tổ chức ở Lào nên có sự thuận lợi về mặt giao thông cho đoàn thể thao Việt và cánh phóng viên nước nhà. Thế nên, “tháp tùng” U.23 Việt lên đường có đến gần 30 phóng viên báo chí. Mọi người đều phấn khích, tự tin rằng ở SEA Games 25, U.23 Việt sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch...

    Từ sáng sớm ngày 28-11, vài nhóm CĐV đã đến sân bay Nội Bài để tiễn đội tuyển U.23 lên đường. Ai cũng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với HLV Ca-li-xtô và các tuyển thủ quốc gia. Những lời động viên, chúc may mắn được gửi tới toàn bộ thành viên đội tuyển.

    No image available
    HLV Ca-li-xtô và các cầu thủ U.23 Việt chia tay người hâm mộ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Internet.

    Trước giờ lên máy bay, trợ lý HLV Ngô Lê Bằng cho biết, ngoài trừ trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng, tất cả các cầu thủ còn lại đều khỏe mạnh. Để chuẩn bị kĩ lưỡng cho chiến dịch săn “vàng” trên đất bạn Lào, U.23 Việt còn mang theo mấy chục thùng mì ăn liền để phòng trường hợp không hợp khẩu vị. Còn trung vệ Long Giang tâm sự: “Đến giờ, thi thoảng tôi vẫn thấy buồn khi nhớ lại thất bại ở SEA Games 24. Quá khứ đã qua, giờ là lúc tôi và các đồng đội hướng về SEA Games 25 với ước mơ có mặt ở trận chung kết”. Tiền vệ đội trưởng Thành Lương thì cười tươi rói khẳng định: “Thật tuyệt vời khi bước ra sân với chiếc băng đội trưởng trên tay. Với vinh dự này, tôi sẽ quyết tâm chơi tốt để không phụ lòng tin của ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ. Ở vòng bảng SEA Games 25, U.23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi giáp mặt U.23 Thái Lan và Ma-lai-xi-a nhưng anh em trong đội hạ quyết tâm, sẽ chơi tốt từng trận và đích đến cuối cùng sẽ là trận chung kết”. Lịch lãm trong bộ veston, tiền vệ Công Minh tâm sự: “SEA Games 25 là lần đầu tiên tôi được tham dự và cũng là lần cuối cùng. Tuy nhiên, so với nhiều bạn bè cùng trang lứa thì đây cũng là điều vô cùng may mắn, hạnh phúc. Thật mừng khi trước giờ lên đường, U.23 Việt được tiễn trong khung cảnh ấm áp, với vô vàn sự động viên của các nhà tài trợ, Liên đoàn bóng đá Việt và người hâm mộ. Chúng tôi sẽ gắng sức thi đấu thật tốt để có thể đạt thành tích cao nhất”.

    Ở sân bay Nội Bài, HLV Ca-li-xtô vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ Trọng Hoàng. Theo ông Ca-li-xtô: “Trọng Hoàng có vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của U.23 Việt . Tôi đã tính đến tình huống xấu nhất là mất tiền vệ này trong bốn trận ở vòng bảng”. Nhận xét về các đối thủ ở bảng đấu, HLV Ca-li-xtô cho rằng: “Nếu hòa với U.23 Thái Lan ở trận đầu ra quân thì đây là kết quả chấp nhận được. Trận đấu với U.23 Thái Lan là trận quan trọng nhất ở vòng đấu bảng, nếu thắng bạn chúng ta có tới 90% cơ hội  vào bán kết”.

    Hi vọng trước những đối thủ cứng cựa như U.23 Thái Lan, Ma-lai-xi-a, đội tuyển U.23 Việt Nam có đủ tự tin, tỉnh táo để thi đấu với đúng khả năng, trước là vượt qua vòng đấu bảng, sau là rộng đường tính kế ở bán kết...

    Ai cũng mong, thầy trò nhà Ca-li-xtô sẽ đi đến trận đấu cuối cùng.

    ĐÌNH HÙNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...