Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới gia đình các nạn nhân 2 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương để góp phần khắc phục hậu quả...
* MTTQ Việt Nam điện thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị nạn
![]() |
|
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân và động viên các y, bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận. |
Một ngày sau 2 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận làm 15 người chết, hơn 50 người bị thương vẫn để lại nỗi kinh hoàng và đau buồn cho nhiều người. Cùng với sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Thuận cho mỗi gia đình có người chết trong vụ tai nạn là 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương nhẹ 500.000 đồng, bị thương nặng 1triệu đồng, Công ty Bảo Việt Bình Thuận cũng đã trích ứng tiền bồi thường tai nạn cho mỗi nạn nhân chết là 5 triệu đồng, bị thương từ 2 đến 3 triệu đồng. Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh… đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho các nạn nhân và thân nhân người bị nạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Các nạn nhân đi trên xe khách 17K - 7679 chủ yếu là người dân trú tại hai tỉnh Thanh Hóa và Thái Bình. Tang thương nhất trong vụ tai nạn này là hai vợ chồng anh Trần Văn Đăng và vợ là Phan Thị Lê cùng sinh năm 1984, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đều bị chết. Lúc 9 giờ sáng ngày 3-6, anh Bùi Văn Chiến đến nhận thi thể của người em là Phan Thị Lê và em rể mang về quê mai táng, cho chúng tôi biết: “Kinh tế gia đình các em rất khó khăn, phải gửi con trai 2 tuổi ở quê, vào TP Hồ Chí Minh làm thợ hồ. Mấy ngày trước, được tin báo bố bị bệnh nặng phải mổ, nên hai vợ chồng khăn gói lên đường về quê chữa bệnh cho bố, đâu ngờ giữa đường gặp nạn”. Một trường hợp thương tâm khác là hai bố con anh Trần Xuân Tại (sinh năm 1965) và cháu Trần Xuân Trường (sinh năm 1996) trú tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
Sáng ngày 3-6, tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, chúng tôi chứng kiến các y bác sĩ ở đây tận tình chăm sóc các nạn nhân bị nạn. Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Sau khi nhận được tin báo có hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh cùng một thời gian, Ban giám đốc Bệnh viện đã thành lập ngay ban chỉ đạo cứu nạn. Xác định vụ tai nạn xảy ra ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân có nhiều người chết và bị thương nặng, Bệnh viện thành lập 3 đội cấp cứu và điều ngay 3 xe cứu thương đến nơi xảy ra tai nạn. Ngay sau đó Bệnh viện huy động cả xe cứu thương và y, bác sĩ của Bệnh viện Hàm Tân, Bệnh viện La Gi đến phối hợp sơ cứu các nạn nhân. Vụ tai nạn ở xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bệnh viện cũng huy động xe cứu thương và y, bác sĩ của Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc đến cấp cứu nạn nhân. Những người bị thương khi đưa về đây chủ yếu bị chấn thương sọ não, gãy xương, có những ca rất nặng. Chính vì thế chúng tôi quyết định dừng tất cả các ca mổ theo kế hoạch để tập trung lực lượng y, bác sĩ cấp cứu cho các nạn nhân bị nạn. Do được sơ cứu ngay tại chỗ và cấp cứu kịp thời, đến trưa ngày 3-6, không có thêm nạn nhân nào chết sau khi cấp cứu. Chỉ có một nạn nhân bị thương quá nặng Bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy”.
Sau khi 5 nạn nhân được xuất viện, chiều 3-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh còn 27 nạn nhân trong hai vụ tai nạn giao thông trên đang điều trị. Trong 20 nạn nhân bị thương nặng, có 4 nạn nhân ở trong tình trạng rất nghiêm trọng, đang được chăm sóc đặc biệt, đó là Vũ Trọng Nam (24 tuổi) trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Tuyết (26 tuổi), Tống Xuân Hóa và Nguyễn Bá Vương, đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Đến trưa 3-6, tất cả 15 thi thể nạn nhân của hai vụ tai nạn giao thông trên đã được địa phương và gia đình nạn nhân đưa về mai táng.
Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Bộ Công an, riêng trong ngày 2-6, trên đường bộ toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm 46 người chết, 51 người bị thương; trong đó riêng tỉnh Bình Thuận xảy ra 3 vụ, làm 16 người chết, gần 50 người bị thương.
Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG, THANH QUANG, ANH QUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận