QĐND Online - Cuối giờ chiều 23-6, chỉ trong vòng 10 phút, một cơn lốc mạnh quét qua các thôn Sim, An Lập, An Tiến, An Nội thuộc xã An Lư, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm hơn 1000 ngôi nhà bị tốc mái, 22 nhà bị sập và hai người chết. Trong hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và LLVT Thành phố Hải Phòng có mặt kịp thời, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, tu sửa nhà
QĐND Online - Cuối giờ chiều 23-6, chỉ trong vòng 10 phút, một cơn lốc mạnh quét qua các thôn Sim, An Lập, An Tiến, An Nội thuộc xã An Lư, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm hơn 1000 ngôi nhà bị tốc mái, 22 nhà bị sập và hai người chết. Trong hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và LLVT Thành phố Hải Phòng có mặt kịp thời, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, tu sửa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc công 126 giúp nhân dân xã An Lư khắc phục hậu quả trận lốc. Ảnh: Trọng Thiết |
Ám ảnh cơn lốc “rồng”
Chiều 24-6, chúng tôi có mặt tại xã An Lư - địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất của trận lốc xoáy chiều 23-6. Trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà cao tầng, kiên cố bị tốc mái, nhà cấp bốn đổ sập, ngổn ngang gạch, ngói, vật dụng; hai hàng cây bên đường bị đổ rạp, bật tung gốc. Đoàn người đưa đám tang chị Lê Thị Vui (26 tuổi), ở xóm An Thắng vừa từ ngoài đồng trở về. Chứng kiến cái chết tức tưởi của chị do cây đổ đè phải, nhiều người bật khóc. Ông Vũ Văn Thành, 71 tuổi, ở xóm An Lợi nói:
- Chưa bao giờ tôi thấy trận lốc khủng khiếp như lần này. Theo các cụ cao niên ở đây thì cơn lốc chiều 23-6 là lốc “rồng”. Cũng may lúc lốc xoáy đi qua khi trời vẫn còn sáng, nên nhiều người kịp ẩn nấp, nếu buổi tối thì không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu nữa.
Nhà ông Tô Văn Lời ở thôn An Lập bị lốc quét qua khiến nhà sập, ông bị gạch ngói văng vào đầu, tay, chân phải khâu tất cả 36 mũi, vợ ông cũng bị rách tay phải khâu 10 mũi. Sau khi được Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Chính, y sĩ Đội 5, Đoàn Đặc công 126 rửa vết thương, bôi thuốc và thay băng, ông Lời thất thần nhớ lại: “Khi cả nhà bắt đầu ngồi vào mâm ăn cơm thì đứa con trai thứ hai hớt hải chạy vào nhà nói, ngoài trời bay nhiều thứ lắm. Tôi bước ra cửa, trời không mưa, nhưng rất nhiều mảnh tôn, ngói, vật dụng bay trên không trung, thấy vậy tôi hô mọi người chạy vào nhà ẩn nấp. Khi lốc đến, gió rít ào ào, mọi đồ vật trong nhà bị bay và đổ vỡ hết, kèo nhà kêu răng rắc, mọi người ôm chặt lấy nhau núp sau vách tường. Gió lốc đi qua thì mưa to suốt đêm. Sau khi lốc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc công 126 đến đưa tôi và những người bị thương trong xóm ra Trung tâm y tế xã, đồng thời giúp thu dọn nhà cửa. Nhà tôi vẫn còn phúc lớn vì chỉ có hai ông bà già bị thương, còn mấy đứa cháu nhỏ không bị sao”.
Vợ chồng anh Trần Văn Hiện và chị Tô Thị Minh sau chuyến đi biển ở Quảng Ninh về, thấy ngôi nhà cấp 4 chỉ còn trơ móng, mọi đồ đạc như ti vi, tủ lạnh… đều bị bay và vỡ hết. Với những cháu nhỏ ở xã An Lư, trận cuồng phong xảy ra chiều 23-6 là nỗi ám ảnh khôn nguôi. “Cháu cứ nghĩ cảnh ngói bay lả tả, nhiều đồ vật rơi từ trên trời xuống là cháu bủn rủn hết chân tay. Nhờ có các chú bộ đội đến giúp lợp lại mái, nên nhà cháu không còn bị mưa ướt nữa”- Cháu Nguyễn Thanh Lan kể với chúng tôi như vậy.
![]() |
|
Bộ đội Đặc công Đoàn 126 giúp nhân dân xóm An Lập, xã An Lư lợp lại mái nhà. Ảnh: Lê Duy |
Quân - dân dồn sức khắc phục
Mưa tuôn xối xả, nhưng trên các ngõ xóm, mái nhà... cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc công 126 và Vùng A Hải quân, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Trung đoàn 50, Trường Quân sự (Bộ CHQS Thành phố Hải Phòng) và các đoàn viên thanh niên địa phương vẫn tất bật chặt, khiêng cây đổ, thu dọn tường đổ và lợp lại ngói cho các hộ dân. Sau một đêm dầm mình trong mưa gió để chuyển người, tài sản của nhân dân về vị trí an toàn, ai cũng đã thấm mệt, nhưng trước những tổn thất, mất mát do thiên tai gây ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lại càng quyết tâm hơn, để người dân nhanh chóng ổn định nơi ăn ở.
Trên mái nhà bà Nguyễn Thị Minh, Thiếu tá Ngô Xuân Ngũ, Đội trưởng Đội 5 (Đoàn Đặc công 126) cùng các chiến sĩ Mùi, Dư, Đăng, Cường tất bật lợp lại mái ngói cho gia đình. Trung sĩ Mai Trọng Tuấn vừa chuyển ngói lên cho đồng đội vừa kể: “Anh em đơn vị chuẩn bị ăn tối thì có lệnh cơ động cứu người và tài sản của nhân dân xã An Lư. Sau ít phút, 2 xe tải và 1 xe cứu thương đơn vị cơ động tới nơi. Chứng kiến sự tàn phá ghê gớm của cơn lốc, anh em trong đơn vị nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chuyển người bị thương lên xe cứu thương, đưa người già và trẻ nhỏ về trụ sở UBND xã, thu dọn cột điện, cây cối trên đường, lợp tạm mái cho những gia đình bị tốc mái..., mãi gần 23 giờ đêm anh em mới trở về đơn vị”. Tuy đang trong giai đoạn nước rút thi đoàn trưởng giỏi và chính ủy giỏi đặc công toàn quân, nhưng Đại tá Nguyễn Đình Huấn, Đoàn trưởng và Đại tá Đoàn Văn Mạnh, Chính ủy Đoàn Đặc công 126 vẫn luôn có mặt ở những gia đình bị sập nhà, hoàn cảnh neo đơn, chính sách để bám nắm, chỉ huy bộ đội “tăng” tiến độ công việc giúp dân.
Đi sâu vào trong những con đường nhỏ của xóm An Lập để tìm hiểu tình hình, trong tiếng mưa rào rào, chúng tôi thấy một nhóm bộ đội quần áo ướt sũng, bất chấp mưa nặng hạt, tay lợp, tay chuyển ngói trên mái nhà. Người chủ ngôi nhà mặc áo mưa, nép vào góc tường cho đỡ gió. Binh nhất Trần Văn Hướng (Đại đội 2, Tiểu đoàn 85) nhanh tay đặt viên ngói vào vị trí và khoe: "Chúng tôi sáng nay mới đến, nhưng quyết không thua kém các lực lượng khác. Người dân đang không có nơi tránh mưa gió, nên càng mưa to càng phải làm tích cực hơn”. Đến chiều tối, nhóm của chiến sĩ Hướng chuẩn bị hoàn thành mái nhà thứ ba.
Chị Nguyễn Thị Nhính, ở xóm An Nội vừa gạt mấy viên gạch trên lối đi vào nhà, vừa kể với chúng tôi: Sợ quá mấy anh ạ, cả mấy gian nhà của tôi chỉ còn lại một ít ngói. Nhà vừa neo người, lại đang khó khăn, chẳng biết lấy đâu ra tiền để mua ngói về lợp. May sáng nay có bộ đội về giúp nhặt nhạnh tất cả những gì còn lại, dồn vào lợp tạm một gian để có chỗ tránh mưa. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ, chẳng đòi hỏi gì, cũng chẳng nghỉ ngơi, từ sáng tới giờ miệt mài giúp nhà tôi khắc phục hậu quả. Tối nay, nhà tôi không còn cảnh "màn trời" nữa rồi.
Ông Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã An Lư xúc động tỏ bày: Lốc đến quá bất ngờ, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân địa phương. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương sớm vơi đi những khó khăn, mất mát, dần ổn định cuộc sống.
|
Trước mắt, UBND thành phố Hải Phòng quyết định hỗ trợ gia đình có người chết 10 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng, bị thương nhẹ 1 triệu đồng; nhà bị sập hoàn toàn 10 triệu đồng; nhà bị tốc mái toàn bộ 5 triệu đồng; nhà bị tốc mái một nửa 2 triệu đồng. |
Duy Hồng-Xuân Dũng
Bài liên quan:
Tan hoang sau lốc xoáy
Hải Phòng: Hơn 1000 căn nhà bị tốc mái, hai người chết và một người mất tích
Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 2)
Những chiến sĩ tinh nhuệ khắc phục lốc xoáy ở hải Phòng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận