QĐND - Mặc dù được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thanh Khê giới thiệu, nhưng tôi cũng khá vất vả mới tìm được nhà CCB Nguyễn Trung Tuần nằm sâu trong ngõ ở đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)...
QĐND - Mặc dù được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thanh Khê giới thiệu, nhưng tôi cũng khá vất vả mới tìm được nhà CCB Nguyễn Trung Tuần nằm sâu trong ngõ ở đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Gặp tôi, ông kể: “Tôi quê ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nhập ngũ năm 1950 vào Đại đội 1, bộ đội địa phương huyện Thăng Bình. Trong hơn 34 năm quân ngũ thì 22 năm tôi công tác tại Quân chủng Hải quân và về nghỉ hưu năm 1984”.
Một trong những kỷ niệm mà CCB Nguyễn Trung Tuần nhớ nhất là năm 1978, ông cùng đoàn cán bộ của Quân chủng Hải quân ra kiểm tra công tác huấn luyện trên quần đảo Trường Sa. Bấy giờ, đảo mới giải phóng nên đời sống của anh em hết sức khó khăn. Đoàn lần lượt đến thăm, kiểm tra 14 đảo, điểm đảo. Người CCB bồi hồi nhớ lại: “Ngày ấy, nước trên đảo thiếu trầm trọng. Thùng chứa nước do đảo trưởng giữ chìa khóa, hằng ngày, mỗi người chỉ được phát mấy ca nước. Bộ đội phải tắm nước biển, sau đó lên giội lại. Đến đảo An Bang, do sóng to, anh em bảo tôi cứ ở dưới tàu để anh em lên nắm tình hình rồi về báo cáo lại. Mặc cho chiến sĩ lái ca nô can ngăn, tôi vẫn quyết tâm lên đảo bằng được”.
![]() |
|
CCB Nguyễn Trung Tuần chia sẻ chuyện đời và công việc. |
Sau chuyến đi đó, ông trở lại đơn vị công tác cho đến ngày về hưu, nhưng trong trái tim người CCB ấy, hình ảnh quần đảo Trường Sa đã trở thành một miền ký ức không phai. Ông luôn ấp ủ ý nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho Trường Sa. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh khó khăn nên lực bất tòng tâm. Tháng 1-2014, Bí thư chi bộ thông báo ông được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Hòa trong niềm vui của ông, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa ngày nào cũng hiện về. CCB Nguyễn Trung Tuần liền trích 1 triệu đồng trong tiền thưởng tham gia phong trào ủng hộ Trường Sa. Về tổ dân phố, ông tiếp tục trích 300.000 đồng trong số tiền thưởng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang thực thi nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa. Ông còn là cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân, Báo Đà Nẵng…, và đã dành một phần tiền nhuận bút ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học của khối phố Xuân Hòa A1, phường Thanh Khê Đông.
Về hưu để giúp đỡ gia đình vì con đau, vợ bệnh, nhưng ông về được 8 ngày thì công an phường đề nghị ông làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố, tiếp đó mặt trận mời ra làm Trưởng ban Công tác mặt trận, rồi chi bộ mời ra làm Bí thư chi bộ khu dân cư, trong đó 10 năm là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Thuận, 10 năm làm Chủ tịch mặt trận kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ… Những năm đó, ngày đi làm, tối về ông may đồ thuê để có thêm thu nhập. “Từ năm 2009, tôi chuyển về sống ở phường Thanh Khê Đông nên mới nghỉ việc ở phường Tam Thuận”-ông tâm sự.
Người CCB hóm hỉnh “liệt kê” bao công việc đã làm sau gần 30 năm rời quân ngũ và bộc bạch tự đáy lòng: “Trong công tác xã hội, mình làm được mới nói được. Mình làm với cái tâm trong sáng thì mới vận động được người khác làm theo. Mình là đảng viên, là CCB mà làm được thì khi nói mới có sức thuyết phục; nói phải luôn đi đôi với làm. Mình là cán bộ, đảng viên lâu năm, làm được việc gì ích nước, lợi dân thì càng nên làm”.
Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận