QĐND - Một ngày cuối tháng 3-2012, chúng tôi về ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An tìm gặp bác Phạm Ngọc Trác, hội viên Hội CCB huyện Vĩnh Thạnh. Cả đoạn đường dài trước đây vốn sình lầy, nước đọng nay được đổ bê tông phẳng lì, uốn lượn quanh cánh đồng lúa vàng óng đang kỳ thu hoạch...
QĐND - Một ngày cuối tháng 3-2012, chúng tôi về ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An tìm gặp bác Phạm Ngọc Trác, hội viên Hội CCB huyện Vĩnh Thạnh. Cả đoạn đường dài trước đây vốn sình lầy, nước đọng nay được đổ bê tông phẳng lì, uốn lượn quanh cánh đồng lúa vàng óng đang kỳ thu hoạch. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, bác Trác kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của những người dân nơi đây. Khoảng năm 2009, vùng quê này còn rất nghèo. Trước nhà bác là con đường đất chạy dọc kênh rất khó đi. Vì vậy, việc đi lại của người dân và các em học sinh chủ yếu bằng ghe, xuồng. Thấy vậy, bác Trác vận động các gia đình nằm dọc theo con đường góp tiền để đổ bê tông. Với uy tín của mình nên nhiều người đồng tình hiến đất, góp tiền cùng với Nhà nước làm đường giao thông. Riêng bác Trác đã hiến 2.700m2 đất và 15 triệu đồng tiền mặt. "Mình hiến chút đất làm đường giao thông tạo thuận lợi để kinh tế địa phương phát triển, thì có gì đáng nói. Ngày trước, thậm chí đến tận bây giờ, nhiều đồng đội của chúng ta vẫn thầm lặng hy sinh vì sự tồn vong của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Những người như thế mới đáng khen ngợi chứ", bác Trác tâm sự với chúng tôi như vậy.
![]() |
|
Con đường Cựu chiến binh Phạm Văn Đăng vay ngân hàng 60 triệu đồng để xây dựng giờ đây sạch đẹp, khang trang. |
Bác Trác cho chúng tôi biết thêm: Năm 1976 bác ra quân với thương tật hạng 2/4 về công tác ở địa phương. Thấy cuộc sống của nhân dân quá khốn khổ, nhiều hộ không có đất sản xuất, quanh năm làm thuê cuốc mướn, thế là bác Trác đã thuyết phục cha mẹ chia 12ha đất cho các hộ dân. Mỗi hộ từ 500 đến 10.000m2 để họ có đất sản xuất, vượt qua cuộc sống đói nghèo.
Cũng giống như ở Phụng Quới B, vào năm 2009, nhiều con đường đi lại ở ấp Đông Mỹ (cũ), ngày nay là ấp Đông Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ toàn là đường đất chật hẹp, cùng những chiếc cầu khỉ. Thấy vậy, bác Phạm Văn Đăng, ngụ tại ấp trên đã vận động nhân dân góp tiền đổ đá, cát làm đường. Do bà con quá nghèo không có tiền quyên góp, nên bác mạnh dạn vay ngân hàng 60 triệu đồng mua đá, cát về làm hơn 5000m đường trước nhà. Đồng thời, bác cũng hiến 500m2 đất cạnh nhà để địa phương xây trường mầm non. Noi theo gương bác, đồng thời thực hiện chủ trương chung của chính quyền địa phương, bằng phương thức: Nhà nước và nhân dân cùng làm, các hộ dân trong ấp Đông Hiệp đã tự nguyện đóng góp tiền của, công sức tạo nên con đường bê tông sạch đẹp. Giờ đây cuộc sống của người dân nơi đây đã đổi thay nhiều chính nhờ có con đường thông thoáng và không còn cầu khỉ. Trao đổi với chúng tôi, bác Đăng cho biết: Dự định thời gian tới bác sẽ hiến khoảng 500m2 nữa để xây dựng nhà thông tin ấp.
Nhìn thấy địa phương còn nghèo, mà nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống giao thông chưa thuận lợi, bác Nguyễn Văn Đảm, Hội CCB khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú, quận Cái Răng đã tự nguyện hiến 1.400m2 đất vườn để làm đường. Bác Đảm tâm sự, mặc dù kinh tế gia đình còn rất khó khăn, nhưng với hưởng ứng chủ trương chung của Đảng ủy, UBND phường về việc xây dựng đường giao thông nông thôn, nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nên gia đình quyết định hiến phần đất trên để làm đường. Hiện nay, con đường rất thông thoáng có chiều ngang là 6,5m và dài 1.300m. Cùng hiến phần đất trên con đường trên còn có hội viên Hội CCB Lê Văn Ba, hiến khoảng 550m2 đất. Quả thật, từ ngày con đường được nâng cấp, việc giao lưu hàng hóa của bà con trở nên thuận tiện. Chính nhờ có con đường, nhiều gia đình đã từng bước thoát nghèo nhờ phát triển mô hình kinh tế VAC.
Theo Hội CCB thành phố cho biết, từ năm 2009 đến nay, các hội viên trong toàn thành phố đã hiến hơn 11.500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây trường mầm non, tiểu học, nhà văn hóa... Ngoài những tấm gương hiến đất, góp tiền như bác Trác, bác Đăng, bác Đảm còn rất nhiều hội viên có tinh thần đóng góp sức người, sức của vào các công trình giao thông, trường học như bác Phạm Văn Hiển, bác Huỳnh Văn Út (huyện Thới Lai)… Ông Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, cho biết:
- Trong nhiều năm qua, Hội CCB TP Cần Thơ có rất nhiều tấm gương chủ động hiến đất, ủng hộ tiền góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và dựng xây quê hương. Những tấm gương hiến đất là hội viên Hội CCB đã tác động tích cực đến người dân của thành phố nên phong trào hiến đất, góp tiền làm đường, trường học trên địa bàn thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.
Bài và ảnh: VĂN XÂY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận