Chủ Nhật, 19/08/2007, 20:56

    Hiến gần 2.000m2 đất xây trường học

    Với tấm lòng ưu ái đặc biệt với học đường, ông Ngô Văn Chữ, 62 tuổi, ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã hiến gần 2.000m2 đất để xây trường tiểu học tại xã nhà...

    Với tấm lòng ưu ái đặc biệt với học đường, ông Ngô Văn Chữ, 62 tuổi, ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã hiến gần 2.000m2 đất để xây trường tiểu học tại xã nhà. Hiện gia đình ông có sáu người con đang canh tác 6.000m2 đất vườn và ruộng, quanh năm làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn.

    Nhiều năm qua, xã gặp khó khăn khi tìm đất để xây trường tiểu học Lợi Nhơn, nhưng không tìm được. Biết được khó khăn của nhà trường, ông Chữ liền hiến 1/3 diện tích đất đang canh tác để đáp ứng yêu cầu này, mà không đòi hỏi quyền lợi.

    Ông Chữ tâm sự: “Năm học 2006-2007 vừa kết thúc, thấy ngôi trường tiểu học của xã nhà bị xuống cấp trầm trọng và thương cảnh con cháu mình phải chịu nhiều thiệt thòi so với các xã khác trong huyện Cái Bè, tôi mới bàn với xã hiến một phần đất cho sự nghiệp giáo dục". Sau gần 4 tháng xây dựng, ngôi trường mới khang trang và thoáng đãng đã hoàn thành. Có được ngôi trường này, không chỉ Ban giám hiệu mà cả học sinh rất phấn khởi khi bước vào năm học mới 2007-2008.

    Được biết, nhiều người trả giá 20 lượng vàng cho gần 2.000m2 đất của gia đình ông Ngô Văn Chữ, nhưng ông không bán, để hiến cho trường học. Đây là nghĩa cử đáng trân trọng đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

    HẢI BÌNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...