QĐND Online - V-League đã bước qua vòng đấu thư 3 nhưng dường như, những bất ngờ mang tên các tân binh chưa có dấu hiệu dừng lại...
![]() |
| TMN.CSG đang đem đến những bất ngờ cho V-League 2008 (Ảnh VTC) |
QĐND Online - V-League đã bước qua vòng đấu thư 3 nhưng dường như, những bất ngờ mang tên các tân binh chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu như Thể Công Viettel giành chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ kỵ giơ ĐPM. Định ngay trên sân nhà thì TMN.CSG và XM.Hải Phòng cũng đang chứng tỏ, họ không những không chịu an phận là những kẻ lót đường mà còn sẵn sang cho một cuộc lật đổ ngoạn mục ở V-League năm nay.
Thất bại trên đất Hải Phòng ở Vòng 2 dường như không thể khiến Thể Công Viettel bớt đi sự tự tin mà họ đã tạo dựng được ngay từ vòng đấu đầu tiên với chiến thắng đầy quả cảm 1-0 trước ĐKVĐ B.Bình Dương. Trên SVĐ Mỹ Đình, đội bóng áo lính một lần nữa làm đẹp lòng khan giả thủ đô với chiến thắng tối thiểu trước đối thủ khó chơi ĐPM. Nam Định. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của chân sút Endene (9) ở phút thứ 85 không những giúp Thể Công Viettel có được 3 điểm trọn vẹn mà còn khẳng định, những chàng lính trẻ đang bước trên “con đường hồi sinh” đầy ấn tượng cùng với TMN.CSG và XM.Hải Phòng, 2 đội bóng cũng vừa hoàn thành Vòng 3 với những kết quả không thể tốt hơn.
Bước chân vào V-League năm nay, vẫn là lối chơi sắc sảo với vị thế của một nhà ĐKVĐ nhưng B.Bình Dương giờ đây không còn là một pháo đài bất khả chiến bại như những gì họ thể hiện ở mùa giải trước. Thất bại trước tân binh Thể Công có thể coi là một tai nạn của đội bóng miền Nam Trung Bộ, nhưng nó lại là cơ sở để một “ngựa ô” khác của V-League 2008 tiếp tục “làm tới”. Được chơi trên sân Gò Đậu nhưng thật bất ngờ, các chân sút B.Bình Dương như bị ma ám trước lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc của CSG. Những pha ăn bàn mười mươi mà Kesley hay có được rốt cục cũng chỉ là cơ hội để thủ thành Công Vương bên phía đội khách có dịp trổ tài. Nỗi ám ảnh càng thêm nặng nề khi ở những phút cuối, Văn Hải lóng ngóng để Tridade (TMN CSG) cướp được bóng và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, để lại cho Bình Dương trận thua thứ 2 chỉ sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của TMN. CSG. Ngựa ô Thép Cảng vẫn ung dung ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng và rất có thể, với lối chơi hiệu quả và hợp lý khó ngờ ấy, chuỗi trận ấn tượng của họ tại V-League năm nay sẽ không dừng lại ở đó.
Cái tên TMN.CSG còn được nhắc đến rất nhiều hơn trong vòng đấu vừa qua khi một cầu thủ cũ của họ là Elenildo đã giúp X.Hải Phòng hạ gục đội chủ nhà K.Khánh Hòa ngay tại Nha Trang. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV trưởng Vương Tiến Dũng, tân binh XM.Hải Phòng cũng đang thực sự hồi sinh. Với 3 trận thắng trong tay, đội bóng thành phố Cảng chỉ đứng sau TMN.CSG do kém về hiệu số bàn thắng.
3 trận đấu ra về tay trắng, sự khởi đầu của K.Khánh Hoà báo hiệu con đường tại V-League 2008 của họ còn lắm chông gai. Niềm an ủi duy nhất của K. Khánh Hoà lúc này là “ngưòi bạn đồng hành” SHB.Đà Nẵng khi đội bóng sông Hàn cũng chưa thể kiếm được dù chỉ 1 điểm qua 3 vòng đấu bởi trong trận đấu chiều qua, SHB.Đà Nẵng lại tiếp thục thảm bại nặng nề 1-3 trên sân Long An trước Đồng Tâm Long An.
Ở các trận đấu còn lại, HP Hà Nội đã có được cú lội ngược dòng ngoạn mục trong cuộc đối đầu trước Bình Định. Bị dẫn trước trong hầu hết thời gian của trận đấu nhưng hai bàn thắng ghi được vào những phút cuối cùng đã giúp đội bóng thủ đô có được trận hoà 3-3 vô cùng quý giá trên sân nhà. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có được trận thắng đầu tiên trong cuộc đối đầu không cân sức trước HN.ACB. Hai bàn thắng của Thonglao và Agostino dường như chưa diễn tả hết sự vượt trội của HAGL trong trận đấu này bởi đội bóng phố núi chơi như tập từ đầu đến cuối trong khi HN.ACB trên sân khách dường như chỉ còn là chiếc bóng của chính mình.
Vòng 3 V_League 2008 đã khép lại. Nói về màn trình diễn ấn tượng của các tân binh như Thể Công Viettel, TMN.CSG và XM.Hải Phòng cũng đồng nghĩa với phong độ sụt sùi, thậm chí là khủng hoảng của những đội bóng được coi là ƯCV cho chức vô địch năm nay.
Kết quả cụ thể:
Ngày 19/01
Thể Công Viettel - ĐPM. Định: 1-0
Ngày 20/01
B.Bình Dương - TMN.CSG: 0-1
H.Thanh Hóa – SLNA: 2-0
HAGL - HN.ACB: 2-0
ĐT Long An - SHB. Đà Nẵng: 3-1
HP. Hà Nội - B.Bình Định: 3-1
K.Khánh Hòa - XM. Hải Phòng: 0-1
Vũ Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận