Thứ Sáu, 05/12/2008, 16:27

    Hoa Ban Ca

    Tối thứ tư hằng tuần, đoàn viên chi đoàn Phân đội 4, Trường quân sự Quân khu 2 lại được hào hứng hòa nhịp vào buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ đặc sắc, sinh động.

    No image available

    Một tiết mục biểu diễn của nhóm Hoa Ban Ca trong buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hằng tuần.

    Tối thứ tư hằng tuần, đoàn viên chi đoàn Phân đội 4, Trường quân sự Quân khu 2 lại được hào hứng hòa nhịp vào buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ đặc sắc, sinh động. Đặc biệt, với những tiết mục biểu diễn giàu sức cuốn hút, nhóm Hoa Ban Ca luôn là tâm điểm trong những đêm diễn và nhận được rất nhiều tràng pháo tay cổ vũ của những người có mặt.

    Chất liệu âm nhạc

    Mỗi khi có dịp đến thăm Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư chi đoàn Phân đội 4, Trường quân sự Quân khu 2, tôi thường chọn khởi hành vào thứ tư hằng tuần. Trước hết là để thăm bạn, sau đó là được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đầy ấn tượng của nhóm Hoa Ban Ca trong buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở đơn vị.

    Thứ tư vừa qua, khi tôi đến đơn vị, tiết trời đã chuyển sang đông, sương mù từ dãy núi Tam Đảo ùa về rải khắp đơn vị. Trong không khí se lạnh của đất trời vùng Tây Bắc, nhóm Hoa Ban Ca đã hâm nóng bầu nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên bằng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc.

    Loa đài, tăng âm, khèn và dụng cụ múa sạp... đã sẵn sàng. Ngay sau khi kết thúc chương trình thời sự của Đài THVN, chương trình biểu diễn văn nghệ bắt đầu. Buổi biểu diễn bắt đầu từ lời giới thiệu của cô y tá Hồng Phượng. Với chất giọng dịu dàng, ấm áp, Hồng Phượng giới thiệu: "Mở màn đêm diễn, chúng ta cùng thưởng thức giọng ca Lù Văn Trường, múa khèn Lý Văn Thin, múa ô Vàng A Bua, đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay cổ vũ". Ngay sau đó, mọi người được "thấy" muôn sắc hoa mai, đàn bướm lượn quanh con suối róc rách trong ca khúc "Tình ca Tây Bắc" ngọt ngào. Tranh thủ thời gian đợi đến tiết mục tiếp theo, tôi trò chuyện với "ca sĩ" Quàng Văn Lâm và được biết:

    - Từ ngày đầu nhập học, chính trị viên đơn vị tập hợp những đoàn viên, thanh niên có khiếu văn nghệ thành lập nhóm chuyên hát những bài ca về quê hương Tây Bắc chúng tôi. Cái tên Hoa Ban Ca ra đời trong hoàn cảnh đó và có tiếng lan tỏa khắp đơn vị. Trong ban nhạc, mỗi thành viên đều có người hâm mộ và ban nhạc cũng được tạo điều kiện để chuẩn bị tốt cho những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

    Hỏi chuyện tôi được biết thêm, nhóm Hoa Ban Ca gồm 4 thành viên, Quàng Văn Lâm làm nhóm trưởng, Lù Văn Trường làm nhóm phó kiêm biên đạo múa, Lý Văn Biên và Vàng A Bua thiết kế đạo cụ, hoá trang. Vì có dáng người và phong cách biểu diễn nhẹ nhàng nên tiết mục nào cần có diễn viên múa là nữ, Bua nhập vai khá ngọt. Mỗi người một sở trường, nhưng cùng có điểm chung là sự nhiệt tình. Dưới sự hướng dẫn của "ông bầu" Nguyễn Mạnh Hùng, nhóm được đánh giá đủ khả năng giành nhiều giải thưởng xuất sắc trong những đợt hội diễn văn nghệ quần chúng. Nhận định ấy không quá chút nào, nếu được thưởng thức Quàng Văn Lâm biểu diễn ca khúc "Bài ca trên núi". Kết thúc tiết mục của Lâm, những tràng pháo tay giòn giã vang lên, ai cũng hài lòng khi được hóa mình vào thiên nhiên Tây Bắc, được nghe kể một câu chuyện tình yêu thật đẹp qua ngôn ngữ âm nhạc.

    Phong cách ấn tượng

    Trong trang phục biểu diễn của một thiếu nữ dân tộc và cách trang điểm "có nghề", "ca sĩ" Vàng A Bua trông như một cô gái xinh xắn. Thấy tôi tấm tắc khen, Bua bộc bạch:

    - Chỉ hình thức thì chưa có gì đáng nói. Đợi chút nữa, anh sẽ được thưởng thức "đặc sản" trong tiết mục biểu diễn của nhóm.

    Tôi còn đang tò mò về tiết mục "đặc sản" của nhóm, thì Bua đã lên sân khấu, cầm mi-crô và hát bằng tiếng dân tộc Mông: "Daim phuam saws suv lia tsaus cua nplawn ya los no...". Không hiểu về lời, nhưng qua giai điệu rất quen của ca khúc tôi biết "đặc sản" của nhóm là bài "Chiếc khăn Piêu". Với chất giọng trong trẻo, ngân nga, tiết mục của Bua được khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Quả thực, nếu xem tiết mục này lần đầu tiên, ít ai biết "nàng Bua" trên sân khấu chính là anh học viên Bua rắn rỏi, tinh nghịch và rất đẹp trai trên giảng đường, bãi tập.

    Buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ càng sinh động, hấp dẫn hơn với màn múa sạp. "Một, hai, ba", sau tiếng hô bắt nhịp của người dẫn chương trình Hồng Phượng là tiếng sạp "cách-cách-bụp" và tiếng hát "sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê, rê rê mi mí, đồ rê..." của mọi người cùng tham gia....

    Trả lời câu hỏi "Làm thế nào để đoàn viên, thanh niên chi đoàn Phân đội 4 có được không khí âm nhạc hào hứng, sinh động ấy?", các thành viên nhóm Hoa Ban Ca đều khẳng định: Chính là ở trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chỉ huy đơn vị. Tạo sân chơi bổ ích, lý thú và lành mạnh, có ý nghĩa giáo dục sâu rộng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Sự giáo dục ấy không chỉ là bài giảng trên lớp, hùng biện trước tập thể mà ẩn chứa rất cô đọng, tinh tế về tình yêu quê hương, đất nước, con người núi rừng Tây Bắc. Chỉ gần một giờ vào mỗi tối thứ tư hằng tuần, đoàn viên, thanh niên ở Phân đội 4 có thêm sự vui tươi, đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

    Bài và ảnh: VĂN BINH-VĂN ĐẠO
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...