Thứ Sáu, 28/03/2008, 09:23

    Hòa cùng giai điệu tháng ba

    Những ngày này, đến các liên chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở đơn vị 8 (Đoàn B95, Quân khu 3) chúng tôi như trẻ lại khi được hòa mình trong không khí sôi động của tuổi trẻ nơi đây...

    Những ngày này, đến các liên chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở đơn vị 8 (Đoàn B95, Quân khu 3) chúng tôi như trẻ lại khi được hòa mình trong không khí sôi động của tuổi trẻ nơi đây.

    Nắng đã gần đứng bóng, nhưng trên bãi tập chiến thuật của Đại đội 2, cán bộ, chiến sĩ vẫn hào hứng luyện tập. Trong các ụ súng, tiếng mõ quay tượng trưng cho những loạt bắn cầm canh của địch đều đặn phát ra. Sát lớp hàng rào bùng nhùng, các chiến sĩ tiểu đội 3 đang vận dụng các tư thế vận động tiếp cận mục tiêu. Tình huống “bộc phá nổ, ụ súng số 1 bị tiêu diệt”, ngay lập tức tiếng hô “xung phong” đồng loạt vang lên. Những bước chân mạnh mẽ cùng các động tác đánh “giáp lá cà”; bắn găm, bắn gần được các chiến sĩ thực hiện khá thuần thục. Thời gian luyện tập bài “Tổ bộ binh đánh địch trong công sự” đã hết, tiếp đó 20 phút dành cho hội thao đánh giá kết quả huấn luyện giữa các trung đội trong đại đội. Ban giám khảo hội thao có Đại úy Nguyễn Văn Tiền, đại đội trưởng và các thành viên BCH chi đoàn. Các chiến sĩ nai nịt gọn gàng, gương mặt hồ hởi, tự tin bước vào cuộc “sát hạch”. Sau mỗi lượt các tổ hoàn thành nội dung kiểm tra là những tràng pháo tay cổ vũ vang lên giòn giã.

    Trung tá Lương Ngọc Chiến, chính trị viên phân đội 4 cho chúng tôi biết: Để Tháng Thanh niên hoạt động có hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo BCH liên chi đoàn tổ chức các hoạt động gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để cán bộ, đảng viên và đoàn viên trong đơn vị cùng thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng cảnh quan môi trường.

    “Hãy bắt đầu từ một việc nhỏ có ích mỗi ngày”. Đó là phương châm mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ đơn vị trong thực hiện Cuộc vận động thiêng liêng. Được biết, chào mừng 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu VHVN-TDTT với thanh niên địa phương, Đoàn cơ sở đơn vị 8 phấn đấu mỗi phân đoàn, chi đoàn, liên chi đoàn hoàn thành 1-2 công trình thanh niên. Trên mảnh đất khoảng 2ha, tiếng cuốc, xẻng, tiếng cười nói rộn rã, một bãi tập huấn luyện chiến thuật đang dần hình thành. Đi bên các đường giao thông hào, ụ súng mới được đào đắp, Trung úy Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư chi đoàn đại đội 1, giọng hồ hởi: “Đây là một trong hai công trình của Liên chi đoàn 4 phấn đấu hoàn thành trong tháng 3. Trước đây, do điều kiện bãi tập của đơn vị còn hạn chế, nay được quan tâm đầu tư của trên, đơn vị có thêm diện tích đất làm bãi tập huấn luyện và tăng gia sản xuất”. Đúng như lời giới thiệu của Mạnh, một khu vực tăng gia đang được tuổi trẻ đơn vị đảm nhận triển khai, với hệ thống vườn, giàn, rãnh dẫn nước được bố trí đẹp mắt, khoa học.

    Trong buổi thi đấu kéo co do Đoàn cơ sở tổ chức, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với đoàn viên Nguyễn Hoài Nam và Trịnh Công Sơn thuộc chi đoàn đại đội 11, liên chi đoàn 6. tâm sự: “Các hoạt động vui chơi giải trí do Đoàn tổ chức luôn hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Mỗi hoạt động của Đoàn không chỉ giúp chúng tôi có những giây phút sảng khoái, thư giãn mà còn là bài học quý để sau này hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương biết cách tổ chức các hình thức sinh hoạt cộng đồng”.

    Những hoạt động sôi nổi và sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị 8 đã để lại trong tôi ấn tượng thật đẹp. Mỗi việc làm của họ, như những nốt nhạc vui hòa cùng giai điệu tháng ba tươi trẻ của tuổi trẻ cả nước.

    Bài và ảnh: Lê Duy Hồng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...