Thứ Bảy, 01/06/2013, 15:15

    “Hoài niệm” của chiến sĩ mới

    QĐND Online - Thao trường Trung đoàn 142, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) ở Chu Lai, ngày kiểm tra ném lựu đạn thật. Đại đội trưởng Huỳnh Phước Hải trực tiếp dẫn quân ra bệ phóng. Khoảng cách 35m như xa hơn và tâm điểm 2m để đạt giỏi như cũng khó xác định hơn trong cái nắng hầm hập 40 độ C...

    QĐND Online - Thao trường Trung đoàn 142, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) ở Chu Lai, ngày kiểm tra ném lựu đạn thật. Đại đội trưởng Huỳnh Phước Hải trực tiếp dẫn quân ra bệ phóng. Khoảng cách 35m như xa hơn và tâm điểm 2m để đạt giỏi như cũng khó xác định hơn trong cái nắng hầm hập 40 độ C. Chiến sĩ Trần Văn Pháp bình tĩnh rút chốt, thao tác không quá 3 giây. Tư thế, động tác, bản lĩnh, ba yếu tố cần thiết cho nội dung này đều hoàn hảo. Sau cái vung tay dứt khoát, một tiếng ầm kèm theo khói cuộn tròn. “Giỏi rồi!” Không chờ người chỉ huy báo, cả tiểu đội 8, trung đội 2 ồ lên. Lại tiếng xôn xao: “Cậu Pháp hôm trước bắn 77 điểm, nay giỏi nữa vậy là giỏi “toàn tập” nhé. Cậu Đôn và Việt cũng thế. Tiểu đội mình chắc là “vô đối”. Những gương mặt đen sạm sáng bừng lên rạng rỡ.

    No image available
    Niềm vui chiến sĩ mới ở Trung đoàn 142.

    Tay vẫn thoăn thoát hoàn tất ngôi nhà bằng nan tre để kịp tặng chiến sĩ mới, Tiểu đội trưởng Lê Văn Vạn khoe: “Tiểu đội em không chỉ huấn luyện giỏi mà rèn luyện cũng tài. Ngày đầu mới vào, có ai nghĩ kết quả được như thế này”. Có lẽ vì sắp chia tay nên nghe nhắc từ “ngày đầu”, tự dưng không khí lắng lại, hoài niệm về quãng thời gian chưa xa. “Mình muốn trở lại cái ngày vác ba lô vào đơn vị quá”. Người vừa nói là Trần Nguyễn Tín, chàng trai Tam Xuân 1 đã lập gia đình. Vẫn giọng Tín đầy xao xuyến: “Hồi nớ tâm trạng lắm, nhưng rồi nhịp sống mới sao mà vui. Mình đã học được bao điều bổ ích”.

    Kỷ niệm không bao giờ quên của Lê Văn Tân, người được điểm giỏi môn chính trị là một ngày đơn vị qua làng. Những đứa trẻ níu tay mẹ chỉ vào đoàn quân thẳng tắp, chiếc ba lô đung đưa theo nhịp bước: “Mẹ ơi. Các chú bộ đội kìa. Đẹp quá”. Rồi những ngày hành quân xa, mang vác nặng hàng chục cây số, đôi chân mỏi nhừ, phồng nước. Nhưng chính nhờ thế, mà bây giờ mọi trở ngại ở phía trước đều nhẹ tênh. Với Đinh Tấn Việt là ngày bị trúng gió, lạnh run. Tiểu đội trưởng Vạn bưng vào bát mì tôm trứng nóng hổi, món Việt yêu thích. Tối đó, Vạn ngủ chung, theo dõi từng nhịp thở người bệnh. Nhờ hơi ấm tình đồng đội, Việt hồi phục rất nhanh. Nguyễn Hồ Trương thật thà khi nói rằng, trước khi vào quân ngũ, anh chỉ biết mỗi bài hát tập thể “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh…”, vậy mà bây giờ hát 10 bài quy định rất hay, còn tham gia đội văn nghệ Trung đoàn. “Khó đào tạo” nhất là Nguyễn Trung. Học ném lựu đạn vào bệ phóng là cứ chực ngã nhào phía trước, lấy đường ngắm bắn súng thì loay hoay không biết đâu mà lần. Không ngờ, với sự giúp đỡ của cả tiểu đội, kiểm tra vừa qua, anh bắn và ném lựu đạn đều đạt khá.

    Theo Đại đội trưởng Đại đội 1 Huỳnh Phước Hải: Đơn vị dự bị động viên nên chiến sĩ mới không huấn luyện nâng cao ở đây mà sẽ phân tán, mỗi người mỗi ngả về các đầu mối của Sư đoàn. Tâm trạng quyến luyến, bịn rịn là vì thế. Năm nay Trung đoàn nhận 135 chiến sĩ mới trong đó có 85 chiến sĩ quê Núi Thành, Quế Sơn (Quảng Nam). Đơn vị đã làm tất cả để chiến sĩ mới được huấn luyện tốt nhất. Khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, Trung đoàn tập trung khung A xuống làm quản lý, theo dõi bám nắm chiến sĩ. Đầu tư sửa chữa nơi ăn ở bộ đội thoáng mát, rộng rãi, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và tăng gia; tổ chức sinh nhật chiến sĩ, thi nét đẹp quân nhân, gặp gỡ gia đình quân nhân; kết nạp 19 chiến sĩ vào Đoàn nhân ngày 19-5, giao lưu văn nghệ với xã Tam Quang, Đoàn Cảng Hàng không quốc tế Chu Lai, Chi nhánh Viettel Quảng Nam. Sống trong bầu không khí yêu thương, ai nấy càng thêm gắn bó với đơn vị. Chiến sĩ Nguyễn Văn Trình bị bệnh, cả đơn vị quyên góp được 2,5 triệu đồng, giúp đồng đội vượt qua khó khăn. Qua kiểm tra, 135 chiến sĩ mới đợt 1 năm nay an tâm gắn bó đơn vị, không có đào bỏ ngũ, kết quả huấn luyện hơn hẳn mọi năm. Chỉ riêng môn ném lựu đạn sáng nay, có 83,7% đạt khá, giỏi. Tổng kết ba môn tiếng nổ toàn đơn vị đạt giỏi.

    Cả đại đội đã rời thao trường. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tuyên thệ chiến sĩ mới. Nơi này sẽ vắng bóng dáng tân binh cùng màu áo cỏ. Nhưng gió biển Chu Lai thì sẽ tiếp tục rì rào khúc hoan ca về những người lính Trung đoàn 142 giỏi huấn luyện và đầy tình nghĩa.

    Bài và ảnh: HỒNG VÂN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...