QĐND Online - Đó là lời tâm sự rất chân thành của Binh nhì Hoàng Văn Ngà, Pháo thủ Khẩu đội 2, Trung đội 5, Đại đội 3, Phân đội Pháo binh 15 (Đoàn Sao Vàng)...
QĐND Online - Đó là lời tâm sự rất chân thành của Binh nhì Hoàng Văn Ngà, Pháo thủ Khẩu đội 2, Trung đội 5, Đại đội 3, Phân đội Pháo binh 15 (Đoàn Sao Vàng).
![]() |
| Binh nhất Hoàng Văn Ngà. |
Tôi gặp Ngà vào một buổi sáng hè nắng gắt, giữa lúc Ngà cùng các pháo thủ khác đang trong giờ giải lao của khoa mục huấn luyện trên thao trường điểm cao 40. Khi gặp Ngà, tôi thật sự bị cuốn hút vào những suy nghĩ đơn giản và việc làm bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn của người chiến sĩ trẻ này. Ngà bộc bạch với tôi: “Em sinh ra trên quê hương Đề Thám anh hùng, có bề dày truyền thống về đánh giặc, giữ nước. Khi nhập ngũ, lại được về Phân đội Pháo binh anh hùng của Đoàn Sao Vàng anh hùng nổi tiếng “Bách chiến, bách thắng” nên bản thân em luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với thế hệ ông cha”.
Trong khi nói chuyện với Ngà, tôi cũng được biết, từ ngày còn là đứa trẻ vừa mới cắp sách đến trường, Ngà cùng các bạn đã thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”; cho đến bây giờ, khi đã trở thành người chiến sĩ, đúng vào lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nên với Ngà và nhiều đồng đội khác-đây chính là môi trường, điều kiện thuận lợi để phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống, dần dần hoàn thiện nhân cách con người.
Cũng chính xuất phát từ những suy nghĩ đó, mà bản thân Ngà luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của đơn vị. Trên thao trường, là một Pháo thủ ĐKZ, Ngà không quản ngại nắng, mưa, say sưa miệt mài với các khoa mục. Trong cuộc sống, Ngà chân thành, cởi mở với mọi người, vì thế được đồng đội quí mến, tin yêu. Tâm sự với tôi, Ngà cho biết: “Sau khi được nghe những câu chuyện về Bác Hồ, em thấy dù bận trăm công, nghìn việc, Bác vẫn đều đặn rèn luyện thể dục, thể thao, đẩy mạnh tăng gia, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm… em tự nhủ sẽ cố gắng làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất để mình ngày càng tốt hơn”.
Chúng tôi được biết, thành tích rèn luyện qua kiểm tra các khoa mục, Ngà đều đạt khá, giỏi và hàng tháng, với số tiền phụ cấp của người chiến sĩ, ngoài các khoản chi tiêu cần thiết, Ngà còn tiết kiệm được từ 150.000-200.000 đồng gửi về giúp gia đình. Khi tận mắt chứng kiến những luống rau xanh mơn mởn, tươi tốt do chính đôi tay Ngà chăm sóc, tôi thật sự cảm phục và quí mến chàng trai có ngước da sạm nắng với thân hình cao kều ấy. Và điều đặc biệt nhất trong tháng 7 này, Ngà sẽ vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt .
Bài, ảnh: Như Lan
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận