QĐND - Trời tháng 5, cái nắng miền Trung chói chang, rát mặt. Vượt quãng đường dài hơn 20km từ trung tâm huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), chúng tôi về xã Duy Châu (Duy Xuyên) thăm lại cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đình Trung, người 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ...
QĐND - Trời tháng 5, cái nắng miền Trung chói chang, rát mặt. Vượt quãng đường dài hơn 20km từ trung tâm huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), chúng tôi về xã Duy Châu (Duy Xuyên) thăm lại cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đình Trung, người 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ.
Vừa dừng xe ở đầu ngõ, chúng tôi đã nhận ra cụ Trung mình trần, ngồi say mê đọc báo như chính hình ảnh của cụ cách đây hơn 2 năm trước. Vào trong nhà, chủ động liếc nhìn tờ báo cũ trên tay cụ Trung, chúng tôi nhận ra người CCB già đang đọc bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI) được đăng trên báo. Trên chiếc bàn trà phía trước mặt cụ là cả chồng báo dày cộp với những bài viết liên quan đến việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được cụ tích trữ, gìn giữ cẩn thận. Ở tuổi 92, tuy hơi nặng tai, nhưng ánh mắt của cụ vẫn rất tinh anh. Cụ bảo, giờ già yếu rồi, chẳng đi lại được nhiều nên không năng nghe đài, xem ti-vi, đọc báo thì sẽ không nắm bắt được tình hình chính trị, thời sự của đất nước, bản thân sẽ tụt hậu với thời cuộc.
![]() |
|
Cụ Trung bên hòn non bộ tự tạo trước sân nhà. |
Sinh năm 1921, khi chưa đầy 18 tuổi, người thanh niên Nguyễn Đình Trung đã tham gia cách mạng, ông được Bác Hồ lựa chọn và gửi sang Trung Quốc học tập về giúp Đảng, giúp dân. Nhiều năm sau đó, cụ Trung gắn bó với đời binh nghiệp. Đến tận năm 1997, cụ mới về nghỉ hưu tại quê nhà.
Thấy cụ Trung đọc bài báo về lời phát biểu của Tổng bí thư, chúng tôi “mang” đề tài chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ra trao đổi với cụ. Như có bạn tâm giao, cụ say sưa kể về những tháng năm được ra miền Bắc học tập. Cụ bảo, ngày ấy, may mắn lớn nhất của đời cụ là sớm được đọc, học và rồi thuộc làu làu nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ. Cụ bộc bạch:
- Tôi lấy những lời răn dạy của Bác trong tác phẩm "gối đầu giường" ngày ấy làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Chỉ cần thuộc và làm theo những điều Bác nói, Bác viết thì bản thân sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Bởi thế, từ ngày được đọc tác phẩm ấy cho đến tận bây giờ, ngày nào tôi cũng luôn tự nghiền ngẫm, xét lại xem mình đã tốt chưa, bản thân còn gì phải sửa chữa không...? Có gì sai là tôi lập tức chỉnh sửa ngay.
Cũng theo cụ Trung, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự sửa mình thì mới tiến bộ được. Nếu không thì mình không còn là chính mình nữa. Thậm chí, nếu không có thói quen thực hiện công việc ấy mỗi ngày, đến khi ngộ ra, muốn sửa chữa thì có khi không còn kịp nữa... Nghĩ như vậy, nên cụ Trung suốt đời học tập và làm theo Bác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc khó khăn hay khi "huy hoàng" trên cương vị công tác, cụ luôn xứng đáng là người cán bộ tốt. Chính cụ là người đầu tiên sản xuất ra lương khô mang nhãn mác Việt Nam (thay lương khô do Trung Quốc sản xuất) phục vụ bộ đội ta tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Cụ cũng là người đã vắt kiệt sức lực còn lại lúc tuổi già trở lại Trường Sơn tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt đồng đội... Ghi nhận công lao của cụ, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; đồng chí đồng đội, bà con lối xóm cùng học tập, noi theo.
Không chỉ sửa mình, cụ Trung còn chủ động đóng góp, phê bình cho đồng đội và cán bộ chính quyền địa phương trong sửa đổi lề lối, tác phong công tác. Mặc dù tuổi cao, cụ vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn và tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào công cuộc đổi mới của địa phương. Nhất là những đóng góp về phương pháp tiếp xúc với nhân dân của cán bộ và việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế dân chủ ở cơ sở... Lần này, được đọc và thấu hiểu sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cụ Trung vui lắm. Cụ ví Nghị quyết là “kim chỉ nam” cho cán bộ, đảng viên hôm nay học tập và chỉnh sửa mình cho đúng nghĩa là công bộc của dân.
Giờ đây, nhớ Bác Hồ và hướng về Đảng, cụ Trung tự “thiết kế”, xây dựng trước nhà mình một hòn non bộ đặc biệt, thể hiện lý tưởng và tấm lòng của người CCB già hết lòng vì đảng, vì dân. Hòn non bộ tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng hiện hữu trên đó là dốc Gió, đèo Mây của dãy Trường Sơn hùng vĩ... Bên trên là tượng Bác Hồ uy nghi và hai bên là cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới tung bay trước gió...
Bài và ảnh: Quang Giác
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận