Thứ Sáu, 01/06/2007, 16:08

    Học làm chiến sĩ!

    Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, hơn 400 em học sinh Trường phổ thông dân lập Hoàng Diệu-Victoria (Hà Nội) vẫn kiên nhẫn tập rèn một số động tác điều lệnh đội ngũ tại sân Trường sĩ quan Lục quân 1. Rèn tính kiên trì, vượt khó và kỷ luật chính là bài học đầu tiên các em phải trải qua trong buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Một ngày làm chiến sĩ”...

    No image available

    Thầy hiệu trưởng Vũ Dương Thụy cũng học gấp chăn màn cùng các em học sinh.

    Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, hơn 400 em học sinh Trường phổ thông dân lập Hoàng Diệu-Victoria (Hà Nội) vẫn kiên nhẫn tập rèn một số động tác điều lệnh đội ngũ tại sân Trường sĩ quan Lục quân 1. Rèn tính kiên trì, vượt khó và kỷ luật chính là bài học đầu tiên các em phải trải qua trong buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Một ngày làm chiến sĩ”.

    “3 cùng” với chiến sĩ

    Buổi đầu làm quen với môi trường quân đội ở Trường sĩ quan Lục quân 1 trong chương trình “Một ngày làm chiến sĩ", nhiều em không khỏi bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Từ chuyện sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ... cho tới việc luyện tập của các chú bộ đội đều theo giờ giấc rất chặt chẽ. Các thầy cô giáo Trường Hoàng Diệu-Victoria đã phối hợp với Trường sĩ quan Lục quân 1 lập ra chương trình hoạt động phù hợp. Các em được học điều lệnh đội ngũ và tham quan nội vụ ở tiểu đoàn 1, được huấn luyện cách gấp chăn màn sao cho vuông thành sắc cạnh. Bằng những động tác nhanh nhẹn, thuần thục, chỉ trong chốc lát, chăn và màn được các chú bộ đội gấp vuông vắn dưới ánh mắt thán phục của các em học sinh.

    Thú vị nhất là được ăn trưa theo tiêu chuẩn bộ đội. Ăn xong các em tự rửa bát như những chiến sĩ thực thụ được luyện tập với các chiến sĩ, cả những học sinh hiếu động nhất cũng tuân thủ răm rắp. Thầy Hiệu trưởng Trường Hoàng Diệu-Victoria Vũ Dương Thụy mắt lấp lánh niềm vui vì thấy các học trò của mình thường ngày nghịch ngợm, vào đây bỗng khác hẳn. Thầy hy vọng môi trường quân đội sẽ cung cấp cho các học trò của mình ý thức kỷ luật, tác phong “nhà lính” và tinh thần tự giác, giúp các em trưởng thành trong cuộc sống sau này. Cuối buổi tham quan, Trường sĩ quan Lục quân 1 tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ bằng chương trình sinh hoạt thường xuyên ở một đại đội (vào tối thứ tư hằng tuần).

    Kết thúc buổi dã ngoại, em Nguyễn Thủy Giang, học sinh lớp 6V tâm sự: “Em rất thích buổi dã ngoại hôm nay. Em thấy các chú bộ đội thật khỏe mạnh, chăm chỉ, dũng cảm". Giang còn nói về tương lai một cách rất "người lớn": "Có thể sau này em sẽ làm bộ đội". Còn em Nguyễn Minh Hương nhanh nhảu: "Lớn lên em sẽ đi bộ đội". Hỏi vì sao thích bộ đội, Minh Hương nói: "Em muốn được rèn luyện tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, lòng kiên trì và tinh thần đồng đội".

    Rèn tác phong “nhà lính”

    Thầy Vũ Dương Thụy hồ hởi nói với chúng tôi về ý tưởng tổ chức các hoạt động rèn luyện tác phong cho học sinh theo nếp sống chính quy trong quân đội: “Mục tiêu giáo dục của chúng tôi là: Về văn hóa phải cơ bản, về tiếng Anh và vi tính phải thành thạo, về kỷ luật phải như quân đội”.

    Dự kiến, nhà trường áp dụng thí điểm chương trình “Em học làm chiến sĩ” trong 3 năm liền, bắt đầu từ năm nay. Mở đầu cho chương trình năm 2007 chính là buổi dã ngoại tại Trường sĩ quan Lục quân 1. Tiếp đó, vào tháng 8, các em sẽ có 5 ngày tới sống, học tập và sinh hoạt tại Trường sĩ quan Lục quân 1. Hai năm tiếp theo, mỗi năm các em sẽ có 6 ngày tham quan, học tập và rèn luyện lần lượt tại Học viện Hải quân và Trường sĩ quan Không quân. Nhà trường đã lên kế hoạch mời các sĩ quan quân đội trực tiếp về trường giảng dạy cho học sinh.

    Thượng tá Đỗ Xuân Đô, trưởng Ban tuyên huấn Trường sĩ quan Lục quân 1 vui vẻ cho biết: “Lãnh đạo nhà trường rất ủng hộ chương trình của trường Hoàng Diệu-Victoria trên tinh thần xã hội hóa giáo dục, vì giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

    Bài, ảnh: MỸ HẠNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...