Thứ Tư, 11/04/2007, 23:25

    Học làm… từ thiện

    Từ năm 2004 đến nay, cựu chiến binh Hoàng Đình Thắng ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã đầu tư gần một tỷ đồng mở Trung tâm nhân đạo dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT). Với ông, đây chỉ là bước khởi đầu để … học làm từ thiện...

    No image available

    Giám đốc Hoàng Đình Thắng đang dạy thêu cho NKT

    Từ năm 2004 đến nay, cựu chiến binh Hoàng Đình Thắng ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã đầu tư gần một tỷ đồng mở Trung tâm nhân đạo dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT). Với ông, đây chỉ là bước khởi đầu để … học làm từ thiện...

    Đầu năm 2004, gom góp hết vốn liếng, CCB Hoàng Đình Thắng đến gặp lãnh đạo xã Trung Giã đề nghị được mua 600 m2 đất tại thôn Xuân Sơn để thành lập Trung tâm nhân đạo Phù Đổng, dạy nghề miễn phí cho NKT. Ông Thắng nhớ lại: “Lúc đầu Đảng uỷ và lãnh đạo UBND xã không đồng ý vì nghĩ tôi hâm hoặc có ý đồ, vụ lợi gì đấy. Sau khi nghe tôi trình bày và đưa ra đề án, kế hoạch hoạt động chi tiết, mọi người rất ủng hộ, tuy nhiên cũng có người thắc mắc: làm từ thiện như thế thì chẳng mấy mà cụt hết vốn. Tôi bảo: mỗi tháng tôi còn hơn ba triệu đồng tiền lương hưu, ít ra cũng nuôi, dạy được 10 trẻ em khuyết tật, phá sản thế nào được”.

    Ban đầu, do kinh phí hạn hẹp nên Trung tâm chỉ mở hai lớp dạy nghề miễn phí may và thêu cho khoảng 20 NKT là người địa phương, mỗi lớp từ một đến ba tháng. Hằng ngày ông cùng với các giáo viên (dạy tình nguyện) lên lớp hướng dẫn tận tình. Học sinh nào nhà xa, đi lại khó khăn ông có chỗ ở nội trú và nấu cơm ăn tại chỗ…

    1. Tại Nghị định 81, Nghị định 116 và Thông tư liên tịch 19 ban hành ngày 19-5-2005 quy định: Mỗi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nhận tỷ lệ 2-3% NKT trong tổng số biên chế của doanh nghiệp. Nếu không nhận đủ NKT vào làm việc thì doanh nghiệp đó phải đóng tiền cho "Quỹ việc làm dành cho NKT" tương đương với tỷ lệ lao động là NKT theo quy định….

    Dạy thành nghề cho NKT đã khó, giúp họ tìm được việc làm ổn định lại càng khó hơn. Không ít lần ông Thắng phải rơi nước mắt khi bắt gặp những NKT cầm hồ sơ, ngồi trên xe lăn đến các doanh nghiệp xin việc rồi lại trở về tay không. Hơn một tháng liền, ông và những tình nguyện viên trong Trung tâm phân công nhau đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để liên hệ tìm việc cho NKT; đồng thời kêu gọi họ đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho NKT tại Trung tâm. Việc làm này bước đầu có hiệu quả. Đầu tiên là một cơ sở thêu ở Quất Động (Hà Tây) đến liên hệ sản xuất, tiếp đến là một cơ sở may ở Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đồng ý đầu tư máy may và nguồn hàng để NKT có việc làm tại Trung tâm…

    Cái tin “Trung tâm nhân đạo Phù Đổng đào tạo miễn phí và tạo việc làm cho NKT” lan nhanh trong cả xã, cả huyện và những tỉnh lân cận. NKT từ các nơi tìm đến Trung tâm xin học nghề ngày một đông. Giờ đây 11 gian nhà cấp 4 của Trung tâm nhân đạo Phù Đổng đã treo những tấm biển: “Lớp học may”, “Lớp học thêu”, “Lớp dạy vi tính”, “Lớp dạy tiếng Anh”, “Khu nội trú”… Tổng số công nhân và học sinh hiện tại đã là 58 người. Học thành nghề, NKT được xắp xếp việc làm tại chỗ, có thu nhập từ 400 đến 600 nghìn đồng/ tháng.

    No image available
    Cô giáo Bùi Thị Luật đang hướng dẫn học viên NKT học vi tính
    Những giáo viên đến với Trung tâm đều tự nguyện và có tình cảm đặc biệt với NKT. Cô giáo phụ trách tin học Bùi Thị Luật có chồng là người khuyết tật; thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, giáo viên tiếng Anh trường THPT Đa Phúc cũng là người khuyết tật… đều gắn bó với Trung tâm từ khi thành lập đến nay nhưng chẳng ai có lương hay trợ cấp gì, ai cũng hết mình với NKT. Ngoài giờ dạy, họ cùng với học sinh trồng rau tăng gia, giúp cải thiện bữa ăn cho học sinh nội trú. “Hầu hết gia đình các học sinh là NKT đều khó khăn. Mình mong muốn làm được nhiều hơn thế nữa cho NKT…” – giáo viên Luật nói.

    2. Các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ hoặc nhận NKT vào làm việc ở các ngành: may mặc, thêu thủ công, máy vi tính, tiếng Anh…có thể liên hệ với Trung tâm nhân đạo Phù Đổng, địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Trung Giã, sóc Sơn, Hà Nội; điện thoại: 04.596.1128.

    Một tin vui cũng vừa đến – đầu năm 2007, khi đến thăm Trung tâm, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đã cam kết viện trợ không hoàn lại cho Trung tâm khoảng 200 triệu để xây dựng nhà xưởng, tạo thêm việc làm cho người khuyết tật. "Thế mà nhiều người đã bảo, làm từ thiện hoá ra cũng kiếm lời được. Tôi ức quá, định không nhận số tiền viện trợ trên, sau nghĩ lại thấy mình thật ích kỷ! Mình làm là vì NKT, nếu không nhận thì thiệt cho họ quá, mơ ước bao nhiêu năm để có được một khu nhà xưởng sản xuất tại chỗ, NKT khỏi dãi nắng, dầm mưa đi lại… nay gần được rồi, lại bỏ là sao? Để công khai, tôi đã gửi FAX cho Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc yêu cầu họ chuyển tiền viện trợ về cho Thành hội chữ thập đỏ thành phố…" - ông Thắng thẳng thắn nói.

    Bài, ảnh: Phú Sơn

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...