Chủ Nhật, 21/12/2008, 23:09

    Hơi ấm từ tình đồng đội

    Đoàn Pháo binh N72 (Quân khu 5) đã hoàn thành việc tặng nhà cho thương binh Võ Thị Ba, ở thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định)....

    No image available

    Đại diện lãnh đạo Đoàn N72 trao quà tặng thương binh Võ Thị Ba trong lễ bàn giao nhà tình nghĩa

    Hưởng ứng Chương trình xây tặng 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, Đoàn Pháo binh N72 (Quân khu 5) đã khẩn trương triển khai kịp hoàn thành việc tặng nhà cho thương binh Võ Thị Ba, ở thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định).

    Nhận bàn giao nhà đúng vào dịp cả nước tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 19 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, bà Võ Thị Ba không nén nổi xúc động. Bà nói: “Tôi là một thương binh. Chồng tôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Được Đoàn N72 nói riêng và toàn thể đồng đội nói chung giúp đỡ, tặng nhà vào đúng dịp "Tết quân đội" thế này, thật là một niềm vinh dự. Tôi hứa sẽ sống xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của chồng tôi cũng như lòng mong mỏi của tất cả đồng chí, đồng đội”.

    Ngôi nhà của bà Ba được xây dựng gồm 3 gian, mái ngói, trần đóng tôn, nền gạch hoa, cửa sắt kéo, diện tích sử dụng 45m2 với tổng kinh phí 62 triệu đồng. Theo bà Võ Thị Ba thì, trước khi xây nhà, đơn vị đã thảo luận kỹ về thiết kế với gia đình. Bởi vậy, bà rất ưng ý với ngôi nhà. Vì nó rất thuận tiện trong sinh hoạt của bà cũng như các thành viên khác.

    Ngôi nhà mà Đoàn N72 tặng thương binh Võ Thị Ba là một trong 100 nhà tình nghĩa của Quân khu 5 sẽ triển khai thực hiện kế hoạch, nhằm giúp đỡ các đối tượng chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong 2 năm (2008 – 2009) .

    VĂN TỐ

    (Phù Mỹ, Bình Định)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...