Các đội tuyển robot của Học viện Kỹ thuật quân sự (HVKTQS) đã 5 lần tham dự Robocon toàn quốc nhưng chưa một lần giành vòng nguyệt quế, đại diện cho đất nước đi tranh tài trên đấu trường quốc tế. Lần này, vòng chung kết với chủ đề “Khám phá Hạ Long” được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội lớn để các thành viên “vườn ươm tài năng” của Học viện bơi trong “biển lớn” khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
![]() |
|
Một trận đấu tập của học viên khoa Kỹ thuật Điều khiển |
Mơ về trận chung kết
Ngày 22-4 sẽ diễn ra lễ bốc thăm phân bảng cuộc thi sáng tạo robot 2007 khu vực miền Bắc. HVKTQS quyết định gửi tới 14 đội tham gia vòng loại này. Số lượng đông như vậy, còn chất lượng? Đại tá Nguyễn Văn Kiều, Phó trưởng phòng khoa học, công nghệ và môi trường, cho biết:
- Năm nay, ngoài việc hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các em học viên tham gia thi robocon, nhà trường còn đầu tư công nghệ hiện đại để các em nâng cao chất lượng robot. Mục tiêu đề ra là phải giành giải cao nhất để được đại diện cho đất nước tham dự vòng chung kết khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Trở lại với các giải đấu trước đây, nhiều đội robocon của Học viện đã giành nhiều chiến thắng vang dội, được “giới robot” đánh giá là một trong 3 “lò” sáng tạo robot mạnh của đất nước (sánh ngang với Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh). Các đội của Học viện được đánh giá là luôn mạnh về chiến thuật thi đấu, các thành viên điều khiển được bạn bè đánh giá cao về bản lĩnh, tự tin và tinh thần quyết thắng. Để phát huy điểm mạnh đó, năm nay, Học viện tổ chức rất nhiều vòng đấu tập (7 vòng) để 14 đội tuyển xoay vòng thi đấu, vừa để nâng cao tư duy chiến thuật, vừa là thời cơ cho các đội tiếp tục phát hiện khuyết điểm của robot để kiện toàn, chỉnh sửa.
Điểm mới của năm nay là trong số 14 đội tuyển được cử đi có 8 đội có sinh viên dân sự đang học tập tại Học viện tham gia. Trong số 14 đội này, có tới 9 đội là học viên khoa Kỹ thuật Điều khiển. Thành phần của mỗi đội khá đa dạng nhưng nhiều đội được đánh giá là có kinh nghiệm do có thành viên từng tham gia robocon 2006. Thượng sĩ Lâm Viết Huy, đội trưởng đội Sao Biển, năm ngoái là thành viên của đội ĐKTĐ 2 từng gây ấn tượng lớn tại vòng chung kết toàn quốc năm 2006 tại Đà Nẵng, tâm sự:
- Robot là niềm đam mê của khá đông bạn trẻ Học viện Kỹ thuật quân sự. Tham dự “sân chơi” này đã lâu mà chưa một lần vô địch, chúng tôi đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết.
Hồi hộp chờ ngày “Khám phá…”
Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Khám phá Hạ Long” đã được thành viên của 14 đội tuyển HVKTQS thuộc “nằm lòng”. Từng chi tiết của mỗi robot đến chiến thuật thi đấu đã được xây dựng ổn định. Chỉ ít ngày nữa là các chú robot này sẽ lâm trận nên đội nào cũng tranh thủ thời gian ngày nghỉ để “chăm sóc” robot thật chu đáo. Ngoài kinh phí do nhà trường hỗ trợ, các đội tuyển còn nhận được sự tài trợ khá lớn từ các doanh nghiệp như TECAPRO, VIETTEL, BA SON… Hạ sĩ Bùi Hoàng Anh, đội phó đội Long Thần, tâm sự:
- Trong “sân chơi” này, đã không tham gia thì thôi, chứ tham gia rồi thì ai cũng “mê”. Đội của em ai cũng tiết kiệm tiền phụ cấp để mua linh kiện, vật tư trang bị cho robot. Dù đã trải qua hàng chục trận đấu loại tại trường nhưng trước vòng thi toàn quốc, em vẫn rất hồi hộp.
Tuy luyện tập, “chăm sóc” robot rất say mê nhưng không ai chểnh mảng việc học tập, rèn luyện. 100% thành viên các đội tuyển đều có kết quả học tập đạt khá trở lên, nhiều người trong số họ là học viên giỏi. Lửa nhiệt tình của các thành viên đã được các chi đoàn trong trường ghi nhận và cổ vũ họ bằng cách… đảm nhiệm hộ các ca gác đêm. Thiếu úy Lương Quang Hải, giảng viên khoa Kỹ thuật Điều khiển, huấn luyện viên của đội Sao Biển và Long Thần cho biết:
- Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy nhà trường và các đơn vị quản lý học viên, nhất là cách “tiếp lửa” của các chi đoàn là nguồn động lực lớn thôi thúc chúng tôi giành chiến thắng trong vòng chung kết năm nay.
Được biết, với tư cách chủ nhà, Việt Nam sẽ được đặc cách cử hai đội lọt vào vòng chung kết khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Như vậy, một trong số 14 đội của HVKTQS chỉ cần lọt vào trận chung kết toàn quốc là sẽ toại nguyện giấc mơ đi “Khám phá Hạ Long” cấp châu lục. Chính điều đó càng khiến họ thêm phần… hồi hộp khi các trận đấu đã đến thật gần.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận