Theo kinh nghiệm của nhiều bậc cha mẹ, buổi họp phụ huynh đầu năm học mới luôn chứa đựng yếu tố…
Theo kinh nghiệm của nhiều bậc cha mẹ, buổi họp phụ huynh đầu năm học mới luôn chứa đựng yếu tố… hồi hộp. Để không phải mang “nợ”, khi dự buổi họp đầu năm họ cần phải dắt túi chừng 500.000 đồng để chuẩn bị cho các khoản đóng góp, nào là: tiền quĩ lớp, quĩ hội phụ huynh trường, “hỗ trợ” tiền điện đèn, quạt, ti-vi, mua nước uống, giấy vệ sinh, rồi quĩ khuyến học của trường, hay cả tiền mua… cây và đất trồng cây trong sân trường... cho các con. Thậm chí, tại một số trường, những khoản đóng góp này có thể lên tới 700-800 nghìn đồng/học sinh.
![]() |
|
Cùng với sự hớn hở của học sinh đầu năm học mới là sự hồi hộp, lo lắng của các bậc phụ huynh. Ảnh: Internet |
Mặt khác, bản thân các trường cũng phải ý thức được những khó khăn từ phía gia đình học sinh, nên có sự chia sẻ và thông cảm, đừng làm khổ thêm cho các bậc phụ huynh. Rất nhiều gia đình học sinh còn đang sống ở mức nghèo khổ, việc thu các khoản phí quá cao, không những ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình mà còn khiến khả năng đến trường của các em càng thêm khó khăn hơn, xa vời hơn. Đó cũng là hành động đi ngược lại với lời Tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2-9-1945, cách nay 62 năm-thể hiện mong muốn của toàn Đảng, toàn dân ta, đó là: “…Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…”.
Trường học là một môi trường sư phạm, ở đó luôn toát lên sự tôn nghiêm và trong sáng. Ở đó rất cần có sự cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn còn đầy rẫy trong xã hội; và do vậy các ban lãnh đạo nhà trường đừng quá chú trọng tới mục đích lợi nhuận vật chất. Chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi: Con trẻ sẽ nghĩ gì khi hiểu rằng, cha mẹ phải còng lưng gánh vác những khoản chi phí học hành của chúng?
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận