Họ đến từ mọi miền đất nước. Có người đã 5 năm nay chắc tay súng bảo vệ Trường Sa, người vừa trần mình cùng đồng đội giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, người là chiến sĩ đang ngày đêm “chung lưng đấu cật”...
![]() |
Từ Trường Sa - đi một năm mới tới Đại hội
Người mất nhiều thời gian để đến dự Đại hội lần này có lẽ là Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thuận, Phó bí thư chi đoàn đảo bộ đảo Nam Yết (Đoàn M46, Vùng D Hải quân). Với thành tích 4 năm là chiến sĩ thi đua, 5 năm công tác trên quần đảo Trường Sa, tháng 1-2007, Thuận được bầu là đại biểu vào đất liền dự đại hội cấp đoàn cơ sở và lại được bầu đi dự đại hội Đoàn thanh niên vùng D Hải quân diễn ra vào tháng 6-2007. 4 tháng chờ đại hội, Thuận được đơn vị bố trí làm tiểu đội trưởng phụ trách huấn luyện chiến sĩ mới. Dự đại hội cấp vùng xong, lại đươc bầu đi dự đại hội cấp Quân chủng (tháng 8-2007). Thêm hai tháng chờ đợi nữa và thật trùng hợp, lúc đó, Vùng C Hải quân chuẩn bị hội thao quân sự, Thuận lại là một vận động viên đa năng…Thế là anh được cử vào đội tuyển. Xong nhiệm vụ của một vận động viên, với thành tích, tiếng nói của Thuận – một đoàn viên đang công tác tại Trường Sa- lại một lần nữa giành được tình cảm lớn của đại hội cấp Quân chủng, Thuận tiếp tục được bầu là đại biểu dự đại hội Đoàn thanh niên Quân đội lần thứ VII. Thế là…lại chưa thể về được với đồng đội. Thời gian chờ đợi, Thuận được phân công làm trung đội phó, huấn luyện bộ đội. Tính ra, từ lúc Thuận “tạm biệt đảo” đi dự đại hội Đoàn đã trọn một năm…
Một năm trên đất liền, Thuận tự thấy mình trắng ra, giọng nói cũng bớt phần “sóng gió” hơn. Anh tâm sự rằng, nhu cầu lớn nhất của chiến sĩ trẻ Trường Sa là tài liệu và thời gian tự học văn hóa, ngoại ngữ và hướng nghiệp để khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về đất liền đỡ bị bỡ ngỡ: “Ở đảo Sinh Tồn lớn, hiện có một lớp tiếng Anh do bác sĩ Đỗ Văn Thanh mở, “dạy chay, học chay” nhưng học viên đông lắm..”. Thuận cho biết, trong diễn đàn đại hội lần này, anh sẽ đưa vấn đề đó ra để lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị hiểu rõ khát vọng, quyết tâm cống hiến của tuổi trẻ quần đảo Trường Sa.
Người đến từ vùng lũ
Đang chỉ huy bộ đội giúp nhân dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) khắc phục hậu quả lũ lụt thì Đại úy Hoàng Thanh Lượng, Chính trị viên phó, Bí thư liên chi đoàn phân đội 25 (Đoàn công binh H70, Quân khu 5) được Cục Chính trị Quân khu điều về đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội. Anh vội là lại mấy bộ quân phục, cất đôi dép quân nhu và thay bằng đôi giầy sĩ quan…rồi hòa vào đội hình đoàn đại biểu Quân khu, lên ô tô ra Hà Nội. Chưa kịp nghĩ xem mình sẽ phát biểu vấn đề gì tại đại hội, câu chuyện mà Lượng kể về mình chỉ toàn lũ chồng lũ, lụt chồng lên lụt mà quân và dân Quân khu 5 gồng mình chống chọi lâu nay.
Cách đây ít ngày, Lượng vẫn chỉ huy một mũi, hoạt động giúp dân ở khu vực huyện Đại Lộc (Quảng ). Anh kể: “Chưa thấy lũ năm nào nhiều như năm nay, chúng tôi vừa giúp dân ở Mộ Đức, Đức Thọ (Quảng Ngãi) về thì lại một cơn lũ khác tràn đến, lại đi. Có nơi lũ đến bất ngờ, di chuyển dân không kịp, Thiếu úy quân y Nguyễn Văn Công của đơn vị tôi đã đỡ đẻ ngay trên thuyền, thế mà cũng “mẹ tròn con vuông” đấy. Nhân dân đang gặp nhiều khó khăn, nên bộ đội không cho phép mình nghỉ ngơi. Có nơi, dân đói, vì thóc lúa dự trữ bị ngâm nước cả, mà khi chúng tôi hành quân đến, bà con vẫn dành dụm mì Quảng mời bộ đội, phải nói mãi, tuyên truyền ráo riết về mệnh lệnh “không được làm phiền dân, không được ăn uống với dân” của Tư lệnh Quân khu thì đồng bào mới hiểu, thông cảm”. Và Lượng cho biết, chủ đề mà anh quan tâm nhất tại Đại hội lần này là giáo dục truyền thống cho chiến sĩ trẻ, làm thế nào để thế hệ chiến sĩ hôm nay hiểu được bản chất truyền thống “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu” của Bộ đội Cụ Hồ.
Quyết tâm cùng bản làng vượt khó
Trung sĩ Lý Hải Thanh (Đoàn cơ sở đơn vị M74, Đoàn B16, Quân khu 2) là một trong những đại biểu đặc biệt của Đại hội lần này. Sự đặc biệt không phải vì Thanh là đại biểu người dân tộc Sán Dìu, mà như Thanh nói vui là “mình đến để bàn thôi chứ không được tham gia thực hiện”…
Nói thế bởi vì Thanh sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đăng ký đi học nghề nhưng được đơn vị cử đi học lớp sĩ quan dự bị. Hết khóa cũng đến thời hạn ra quân ! Ba năm trong quân đội, Thanh tự thấy mình trưởng thành rất nhiều. Trong thời gian tại ngũ, Thanh đã học tập, rèn luyện không ngừng để trở thành người chiến sĩ ưu tú, được bầu là Chiến sĩ thi đua và được đoàn viên trong chi đoàn bầu vào ban chấp hành. Ước mơ lớn nhất của Thanh là được công tác lâu dài trong quân đội đã không thành hiện thực vì Thanh tự lượng sức học của mình thấy “rất khó để thi đỗ vào các trường quân đội” nên Thanh quyết định khi ra quân sẽ đi học nghề cơ khí. Thanh tâm sự: “bản mình làm nghề nông nhưng diện tích đất canh tác chỉ đạt 1 sào/người nên dẫu làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn. Trong thời gian quân ngũ, mình đã đi làm dân vận ở nhiều nơi, nhân dân Nghĩa Lộ kết hợp phát triển nông nghiệp với các nghề cơ khí, tiểu công nghiệp khác, đời sống khá lên nhiều. Mình sẽ học cách làm ấy, bố mẹ mình cũng đã đồng ý cho mình đi học nghề sau khi ra quân..”
Trung sĩ Lý Hải Thanh cho biết: Tìm việc làm vẫn là vấn đề “nóng bỏng” nhất của chiến sĩ trẻ khi sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, Thanh sẽ phản ánh tại đại hội về vấn đề này, để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cũng như tổ chức Đoàn quan tâm, làm tốt hơn nữa vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề cho chiến sĩ…
* *
*
Trước thềm đại hội lần này, chúng tôi còn gặp được nhiều gương mặt khác, như thạc sĩ trẻ Nguyễn Trọng Hiệp (Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga), người vừa có hai đề tài khoa học “Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ chân không và khí trơ để bảo quản các chi tiết cao su kỹ thuật tại các kho Quân khu 7, Binh đoàn Cửu Long” và “Thử nghiệm công nghệ chân không và khí trơ để bảo quản vũ khí, khí tài quân sự trong điều kiện khí hậu Việt Nam” được các nhà khoa học đánh giá cao; hoặc như kỹ sư trẻ Phùng Văn Cường, bí thư chi đoàn, Phó giám đốc Trung tâm tin học tính cước (Công ty Viễn thông Viettel), người chủ trì và phối hợp thực hiện 4 dự án có giá trị kinh tế lớn, làm lợi cho công ty khoảng 60 tỷ đồng…Mỗi người một nhiệm vụ, 400 đại biểu về dự đại hội Đoàn Quân đội lần này đều là những “hạt nhân tiêu biểu”, “thủ lĩnh” đích thực của phong trào thanh niên và công tác Đoàn ở cơ sở…Hy vọng, chương trình hành động mà họ thảo luận và đề ra trong đại hội lần này, sẽ thể hiện những khát khao cống hiến, cùng những dự định, hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ quân đội. Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội trong giai đoạn tới, sẽ thực sự “của thanh niên, do thanh niên, vì thanh niên”.
Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận