Chủ Nhật, 19/08/2007, 21:07

    Huda Huế, Đồng Tháp chạm đáy

    Bất kể sân nhà hay sân khách, nhưng những trận thua với cùng 4 bàn thủng lưới là quá nhiều và quá đủ để Huda Huế và Đồng Tháp chôn chân ở hai vị trí cuối bảng.

    Bất kể sân nhà hay sân khách, nhưng những trận thua với cùng 4 bàn thủng lưới là quá nhiều và quá đủ để Huda Huế và Đồng Tháp chôn chân ở hai vị trí cuối bảng. Chặng nước rút của V-League 2007 không còn dài, cơ hội để haiđội bóng này thoát hiểm đang ít dần đi và kết quả không như ý ở vòng 21 chiều qua (18-8) là “dấu ấn” cho nỗ lực trụ hạng không đem lại kết quả cho cả hai đội dù họ đã căng hết sức ra đá.

    No image available

    Huda Huế (áo đỏ) đã thảm bại 1-4 trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (ảnh Vnexpress)

    Ngay trên sân nhà Cao Lãnh, Đồng Tháp thua “lấm lưng trắng bụng” Pisico Bình Định 0-4. Dù đã chơi rất cố gắng, nhưng Đồng Tháp cũng chẳng thể đảo ngược được tình thế khi họ đang “thân cô thế cô” và gần như không còn đường trụ hạng trong tình thế “một mình, một ngựa, một cây thương” để đối đầu với hoàn cảnh “thập diện mai phục”. Tương tự như Đồng Tháp, trong trận “chung kết ngược” trên sân Quân khu 7, Huda Huế đã “tan vỡ” đến không ngờ và thảm bại 1-4 trước chủ nhà Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Trên bảng xếp hạng, Đồng Tháp (19 điểm) và Huda Huế (18 điểm) đã bị “bỏ rơi” và cơ hội trụ hạng của hai đội bóng này vốn đã ít lại càng ít hơn khi các đối thủ trực tiếp của họ, dù ít dù nhiều cũng đã có thêm điểm số để thoát dần khỏi hai vị trí xuống hạng trực tiếp.

    Các trận đấu khác, trên sân trung lập Tự Do (không có khán giả), Halida Thanh Hóa đã thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-0; tại sân Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa thắng Đạm Phú Mỹ Nam Định 4-0; trên sân Vinh, Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An thua Đồng Tâm Long An 2-4; trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội hòa Bình Dương 1-1 và trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng hòa Hà Nội ACB 2-2.

    ĐỨC HIẾU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...