Triển lãm tranh ảnh gây quỹ từ thiện “I have a dream” (bay cao những ước mơ) do nhóm hoạt động xã hội (HĐXH) Người Việt trẻ phối hợp cùng Câu lạc bộ Cracking tổ chức. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với chị Nguyễn Thanh Ngọc, Phó nhóm HĐXH Người Việt trẻ, Trưởng Ban tổ chức triển lãm...
Triển lãm tranh ảnh gây quỹ từ thiện “I have a dream” (bay cao những ước mơ) do nhóm hoạt động xã hội (HĐXH) Người Việt trẻ phối hợp cùng Câu lạc bộ Cracking tổ chức. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với chị Nguyễn Thanh Ngọc, Phó nhóm HĐXH Người Việt trẻ, Trưởng Ban tổ chức triển lãm.
- Ý tưởng triển lãm tranh ảnh gây quỹ từ thiện “I have a dream” đã đến với chị như thế nào?
- Từ những ý tưởng của nhóm sinh viên đến từ Đại học Kao-spi-lot (Na Uy) đã tổ chức vẽ tranh và triển lãm tranh ảnh gây quỹ từ thiện thành công ở hơn 200 quốc gia trên thế giới. Khi đến Việt , họ trao đổi ý tưởng với Ban tổ chức Người Việt trẻ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên. Từ ý tưởng đó chúng tôi cho xây dựng một triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh tạo góc nhìn đa chiều về ước mơ của trẻ thơ: góc nhìn từ trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang nay được nuôi dưỡng tại các trung tâm, trụ sở của tổ chức phi chính phủ…
Với mục đích đào tạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những kỹ năng trong cuộc sống. Giúp trẻ giảm bớt sự bỡ ngỡ, rụt rè khi hòa nhập cộng đồng. Những bức tranh này được trưng bày ở triển lãm và sẽ bán để gây quỹ “I have a dream” nhằm hướng nghiệp cho các em trong thời gian lâu dài. Qua triển lãm, chúng tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp: “Hãy lắng nghe và chắp cánh cho ước mơ của trẻ thơ!”.
- Hiệu quả xã hội của triển lãm này như thế nào?
- Triển lãm thu hút khá đông khách tham dự. Tính từ hôm khai mạc đến nay cũng thu hút khoảng vài trăm lượt khách tham quan, chủ yếu là khách nước ngoài. Họ quan tâm nhiều tới các hoạt động xã hội và cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua tranh.
- Chị có thể cho biết số lượng tranh giấy, tranh trên những cánh diều trưng bày trong triển lãm có bán không và ai mua chúng?
- Đối tượng mua tranh chủ yếu là khách nước ngoài. Hiện tại đã bán được 2 bức tranh với giá 375 đô-la/1 bức và 1 bức tranh trên diều sáo giá 25 đô-la. Tất cả số tranh còn lại, Ban Tổ chức sẽ ký gửi ở một số phòng tranh và bán lâu dài. Dự định sau khi kết thúc triển lãm, chúng tôi sẽ thành lập một website để giới thiệu kỹ hơn về ý nghĩa của quỹ từ thiện “I have a dream” và kêu gọi nhiều người mua tranh hơn.
- Rất nhiều người chưa biết đến quỹ từ thiện “I have a dream”, vậy Ban tổ chức có cách gì thu hút sự quan tâm của xã hội không?
- Chúng tôi sẽ tiến hành quảng bá rộng rãi hơn, chuẩn bị kỹ càng, kêu gọi, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm ủng hộ của mọi người. Chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều tiết mục văn nghệ, hòa nhạc để giới thiệu về quỹ.
Qua triển lãm nhiều người đã biết đến quỹ từ thiện “I have a dream” của nhóm HĐXH Người Việt trẻ. Chương trình cũng liên kết được nhiều câu lạc bộ tình nguyện khác trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian tới, Nhóm HĐXH Người Việt trẻ sẽ tổ chức đại hội của nhóm HĐXH Người Việt trẻ ở khắp 3 miền Bắc, . Nếu mô hình triển lãm này phù hợp, thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra nhiều địa phương.
- Cảm ơn chị, và xin chúc quỹ từ thiện “I have a dream” ngày một phát triển!
NGỌC MỸ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận