Trong khi dân tình chen nhau để mua được cặp vé xem phim, thậm chí phải bỏ khoản tiền gấp đôi để mua từ “phe vé”, thì ở các sân khấu, nhà hát lại lâm vào cảnh vắng như “chùa bà đanh”...
![]() |
|
Cảnh trong phim Giải cứu thần chết-phim đang thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: GIA VŨ |
Trong khi dân tình chen nhau để mua được cặp vé xem phim, thậm chí phải bỏ khoản tiền gấp đôi để mua từ “phe vé”, thì ở các sân khấu, nhà hát lại lâm vào cảnh vắng như “chùa bà đanh”.
Phim nhập, phim nội đua nhau thu tiền
Nắm bắt được tâm lý đến rạp chiếu phim trong dịp Tết của người dân Hà Nội, mùa phim Tết năm nay, cụm rạp Megastar tung ra 10 phim, nhập ngoại có: Chạng vạng, Chuyện kể lúc nửa đêm, Đại chiến Xích Bích phần 2, Tia chớp, Bẻ sừng làm gương, Người vận chuyển 3 và Yes man; phim Việt Nam có: Giải cứu thần chết, Huyền thoại bất tử và Đẹp từng Centimet. Cùng với 12 rạp chiếu của Hà Nội, Megastar đón khách ngày 2 Tết với 14 suất chiếu. Tầng 6 tòa nhà Vincom (191 Bà Triệu) trở nên nhộn nhịp, cảnh xếp hàng mua vé nơi đây tạo cảm giác cho người lớn tuổi ngỡ như đang trở lại thời bao cấp. Tưởng chỉ có ở Megastar với phòng chiếu hiện đại mới lâm vào cảnh “cháy vé”, hóa ra tới Trung tâm chiếu phim quốc gia và rạp Tháng Tám cảnh tượng cũng tương tự.
Chen lấn mua vé ở các rạp chiếu phim tại Hà Nội trở nên “nóng” hơn vào các suất chiếu buổi tối, thậm chí là những ngày đi làm đầu tuần. Hải Anh, sinh viên của trường Đại học Thương mại xếp hàng ở Megastar để mua vé Giải cứu thần chết, nhưng hết vé, đành chuyển sang mua vé phim Đẹp từng Centimet nói: “Em mới ở quê ra, thấy bạn bè kháo nhau năm nay phim Việt Nam chiếu ở rạp hấp dẫn mà lại phù hợp với giới trẻ, nên đã mất công xếp hàng mua vé, không xem được phim này thì chuyển sang phim kia. Từ nay đến ngày Valentin (14-2) chắc chắn rạp chiếu sẽ còn đông hơn, lượng sinh viên và người ngoại tỉnh lên sẽ đi xem rất nhiều”.
Khán giả chen lấn mua vé, ắt hẳn các nhà sản xuất phim sẽ có một mùa bội thu. Quả đúng với Giải cứu thần chết của Thiên Ngân Galaxy, chỉ sau 14 ngày ra mắt (tính tới hết ngày 31-1), doanh thu của bộ phim trên toàn quốc lên tới 14 tỷ đồng với 521.736 nghìn lượt vào xem. Theo chị Thanh Huyền, phụ trách truyền thông của Thiên Ngân, so với Nụ hôn thần chết (bộ phim đã giành kỷ lục doanh thu 17 tỷ đồng cho phim Việt trong mùa Tết năm 2008), số lượng khán giả của Giải cứu thần chết tăng gấp bốn lần. Chị Huyền cũng cho hay, trong thời gian tới, nhất là dịp Valentin, ngày 8-3, bộ phim sẽ tiếp tục thu hút người xem và chắc chắn doanh thu không dừng ở con số 14 tỷ đồng. Để chiều lòng khán giả, Thiên Ngân cũng đã “tung” nhân viên túc trực tại các rạp có chiếu “phim nhà” để theo dõi tình hình, đồng thời đánh giá phản ứng của người xem sau khi rời phòng chiếu.
Không kém cạnh, sau hơn hai tuần công chiếu, tính đến hết ngày 1-2, Đẹp từng Centimet của Hãng BHD đã thu về gần 11 tỉ đồng. Huyền thoại bất tử-phim được ông bầu Phước Sang, nhà sản xuất của bộ phim từng tuyên bố, rằng Huyền thoại bất tử sẽ là bộ phim “bom tấn” trong mùa phim Tết 2009. Tuy nhiên trong đợt công chiếu vừa qua, doanh thu của Huyền thoại bất tử chưa đáng kể. Song nhà sản xuất Phước Sang vẫn khẳng định rằng phim hứa hẹn sẽ đoạt doanh thu cao trong dịp Valentin và 8-3, bởi phim thuộc tâm lí xã hội chứ không phải giải trí như của Thiên Ngân hay BHD.
Những phim nhập ngoại như Đại chiến Xích Bích phần 2, Chuyện kể lúc nửa đêm... tuy không có lượng khán giả xô lấn, chen đẩy để mua vé như Giải cứu thần chết, nhưng doanh thu không kém bởi mỗi suất chiếu vé cũng hết sạch.
Sân khấu đìu hiu
Trái ngược với sự nhộn nhịp tại các rạp chiếu phim, các tụ điểm sân khấu lại đìu hiu. Nhà hát chèo Việt Nam trưng ngoài cổng Nhà hát Kim Mã (số 1 Giang Văn Minh) 3 băng rôn giới thiệu 3 vở diễn, trong đó có 2 vở Tấm Cám và Lưu Bình Dương Lễ mới phục dựng và Mảnh gương nhân sự được dàn dựng mới. Bắt đầu diễn phục vụ từ ngày mùng 3 Tết, khán giả đến rất đông nhưng hoàn toàn miễn phí. Hằng ngày, lác đác vẫn có người vào hỏi mua vé, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy ai bán. Nhà hát vắng tanh, gọi điện hỏi Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, NSND Bùi Đắc Sừ cho biết, Nhà hát chỉ biểu diễn phục vụ nhân dân trong mấy ngày Tết, còn sau đó các đoàn tỏa đi biểu diễn hợp đồng tại các lễ hội tới gần hết tháng Giêng.
Nhà hát Tuổi trẻ những tháng cuối năm 2008 liên tiếp ra mắt vở mới, nhưng khác với không khí nhộn nhịp của những năm trước, khán giả tới đây cũng đành quay về vì không có lịch biểu diễn. Lý do mà lãnh đạo Nhà hát đưa ra là hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát được huy động phục vụ biểu diễn cho Lễ hội du lịch về nguồn của Phú Thọ-Lào Cai và Yên Bái. Mãi tới ngày 2-2 (tức mùng 8 âm lịch) chương trình hài kịch Xuân cười vui mới bắt đầu công diễn buổi đầu tiên. Tuy nhiên, thời tiết giá lạnh nên cũng chỉ lác đác khán giả tới xem.
Rạp Hồng Hà vốn là địa chỉ biểu diễn của Nhà hát tuồng Việt Nam và Nhà hát cải lương, trước rạp luôn có băng rôn giới thiệu vở diễn, nhưng ngồi nói chuyện với chị nhân viên bán vé cả buổi chiều cũng không có khán giả nào vào mua. Duy chỉ các suất diễn trích đoạn tuồng đặc sắc vào 17 giờ là có vài ba đoàn khách nước ngoài (theo tua du lịch) vào xem. Nhà hát kịch Việt , Nhà hát kịch Hà Nội... thì tuyệt nhiên im ắng. Không có vở diễn, không có lịch diễn phải chăng cũng là nguyên nhân dẫn đến xu hướng diễn viên sân khấu xuất hiện trên màn ảnh phim ngày càng nhiều.
VƯƠNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận