QĐND Online - Đến đêm 26-3, mọi sự chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Bắc tại tỉnh Lai Châu lần thứ XI đã hoàn tất, nhưng bất ngờ, một trận gió lốc rạng sáng ngày 27-3 đã phá hủy mọi thứ.
QĐND Online - Đến đêm 26-3, mọi sự chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Bắc lần thứ XI đã hoàn tất nhưng bất ngờ, một trận gió lốc rạng sáng ngày 27-3 đã phá hủy mọi thứ. Giờ khai hội đã gần kề, việc khắc phục hậu quả thiên tai là cần thiết nhưng đòi hỏi lượng nhân lực lớn để đảm bảo tiến độ. Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi cơn lốc đi qua để ghi lại quyết tâm vượt qua khó khăn của các đơn vị chuẩn bị cho giờ khai hội…
![]() |
|
Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu giúp các đơn vị khắc phục hậu quả |
Có mặt tại Quảng trường Nhân dân sáng 27-3 chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong việc trang trí khánh tiết, dựng trại… cho Ngày hội đã bị thiên nhiên vùi dập chỉ trong vòng 10 phút gió lốc. Nơi cơn lốc đi qua, những tấm phông, bạt bay khắp nơi; những gian lều tại khu vực các gian hàng hội chợ bị gió vặn vẹo xộc xệch; hai cổng chào dựng ở hai đầu Đại lộ Lê Lợi bị gió quật te tua, trong đó một cột (ở phía giao cắt giữa đường Trần Phú và Đại lộ Lê Lợi) bị quật đổ hoàn toàn, cổng còn lại bị lốc bóc mất một phần pa nô trang trí… Rất may là phần trang trí ở khu vực sân khấu chính không bị thiệt hại do được gia cố kỹ càng.
Ngay trong sáng 27-3 UBND tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn viên thanh niên của thị xã Lai Châu, Sở công thương… có mặt tại hiện trường giúp các đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai.
Công ty Cổ phần Quảng cáo, Thương mại và Xây dựng Anh Sơn (Hà Nội) là đơn vị phụ trách trang trí khánh tiết, đạo diễn nghệ thuật cho Ngày hội. Khối lượng công việc lớn nên thiệt hại do thiên tai gây ra là khá nặng nề. Ngay sau khi cơn lốc vừa kết thúc, Ban Giám đốc Công ty đã khẩn trương có mặt để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Khi chúng tôi đến hiện trường đã thấy ông Nguyễn Đắc Thủy - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo, Thương mại và Xây dựng Anh Sơn (Hà Nội) đứng trên sân khấu chính chỉ đạo công nhân thu dọn vật liệu, dựng lại cổng chào, tiếp tục gia cường cho các hạng mục. Ông Thủy cho biết: “Thiên tai là điều khó lường trước nên thiệt hại lần này khá nặng nề với Công ty chúng tôi. Rất may là Ban Tổ chức Ngày hội đã kịp thời huy động các lực lượng tăng cường giúp đơn vị dựng lại những hạng mục bị cơn lốc phá. Hiện nay chúng tôi đang dựng lại cổng chào, căng lại hơn 80m2 panô trang trí bị gió giật bung. Rút kinh nghiệm từ thiệt hại này, chúng tôi đã cho đóng cọc sắt để gia cường cho các cổng thay vì dùng bu lông vít trực tiếp xuống mặt đường. Với lực lượng và thời tiết như hiện tại, chắc chắn mọi việc sẽ hoàn thành đúng như kế hoạch đã định”.
![]() |
|
Công nhân Công ty Cổ phần Quảng cáo, Thương mại và Xây dựng Anh Sơn (Hà Nội) căng lại tấm pa nô ở cổng chào bị gió bóc tung |
Thiệt hại nặng nề nhất là Công ty TNHH Hội Chợ thương mại Á Âu. Đến 2 giờ sáng ngày 27-3 các gian hàng, lều trại đã được lắp, dựng, che phủ xong xuôi, 3 giờ sau chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi 60% thành quả đó bị thiên tai cướp mất. Lều trại bị bóc mái, quật đổ. Bạt rách, bị ném đi khắp nơi, khung thép bị bẻ cong, những công trình khác cũng không còn nguyên vẹn sau cơn lốc. Dù rất mệt mỏi sau những chặng hành trình dài lên Tây Bắc và việc dựng lán trại, nhưng ngay sau khi cơn lốc vừa kết thúc, chị Nguyễn Thị Thúy Nga- Giám đốc công ty đã có mặt để chỉ đạo khắc phục hậu quả, dựng lại các gian hàng của hội chợ chuẩn bị cho giờ khai hội. Chị Nga cho biết: “Trận lốc cho chúng tôi một kinh nghiệm lớn trong việc tổ chức những hội chợ lần sau. Tuy thiệt hại là không lớn nhưng để khắc phục hậu quả kịp tiến độ chúng tôi cần lượng nhân lực lớn. Rất may là UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã rất quan tâm tạo mọi điều kiện từ nhân lực, vật lực giúp đơn vị hoàn thành công việc sẵn sàng địa điểm cho 200 gian hàng sẵn sàng phục vụ hội chợ”. Nói về phương án đối phó với những tình huống thiên tai bất ngờ trong Ngày hội lần này chị Nga cho biết thêm: “Đội phòng chống thiên tai của chúng tôi đã khẩn trương tìm các biện pháp phù hợp với địa hình, chằng chống, giằng kết các gian hàng lại với nhau để đề phòng gió lốc có thể xảy ra bất ngờ. Với sự giúp đỡ của tỉnh, sự nỗ lực của công nhân của đơn vị chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành công việc trước giờ khai hội”.
Từ thành phố Huế xa xôi lên đây kinh doanh trong hội chợ lần này, anh Nguyễn Việt Xô - chủ của 4 gian hàng đặc sản Huế kỳ vọng hội chợ lần này sẽ đem lại nhiều cơ hội để mở rộng thị trường. Các anh sẽ có được nhiều đối tác, mở ra cánh cửa đưa các đặc sản từ cung đình Huế lên với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Về trận lốc vừa qua, anh Xô tin tưởng: “Doanh nghiệp Á Âu là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hội chợ, những tình huống này chắc chắn không thể làm khó họ được. Tôi tin rằng hội chợ sẽ diễn ra suôn sẻ”. Khi chúng tôi đến anh Xô đang cùng gia đình và lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉnh sửa khung lán để chuẩn bị bày bán sản phẩm. Đến trưa ngày 27-3, gần 4 tấn hàng của anh Xô đã được tập kết về địa điểm đăng ký, đang trong quá trình bày hàng.
Tin tưởng vào sự khắc phục của các đơn vị, ông Trần Văn Long – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu nhận định: “Thời tiết đang chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi, chúng tôi đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bổ sung lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai để ngày hội sẽ diễn ra tốt đẹp”.
Bài, ảnh: Khánh Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận