Đội tuyển bóng đá quốc gia lên đường đi du đấu ở Kuwait. Tuy chỉ là trận đấu giao hữu nhưng hiếm có khi nào vị thế của đội tuyển lại được trọng vọng như vậy...
![]() |
|
Một trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Internet |
Điều còn “lạ” hơn nữa là ngoài ra, đội tuyển Việt còn liên tiếp nhận được lời mời thi đấu của các liên đoàn bóng đá khác như , . VFF đã phải hết sức “vất vả” cũng như lịch sự để từ chối (với ), hoặc tìm cách thu xếp (với , vì LĐBĐ nước này mời “muốn sang thi đấu bất cứ lúc nào cũng được!”).
Điều gì đang xảy ra?
Nên nhớ rằng cả Kuwait, Bahrain, Iran đều là những nền bóng đá rất mạnh, có đội tuyển từng tham gia Giải vô địch thế giới và là nỗi khiếp đảm đối với các đội tuyển khác trong khu vực, đặc biệt là với các đội bóng đến từ Đông Nam Á!
Cái gì cũng có căn nguyên của nó và hiện tượng “bội thu” lời mời của đội tuyển Việt không phải là ngoại lệ.
Điều dễ nhận thấy là cả ba nền bóng đá mời đội tuyển Việt Nam sang thi đấu trong cùng một thời điểm này đều nằm ở khu vực Tây Á. Và khi nhắc đến Tây Á, là nhắc đến những kỷ niệm ngọt ngào chưa xa.
Năm 2007, đội tuyển Việt có hai chiến dịch lớn là vòng loại Olympic Bắc Kinh và Vòng chung kết Asian Cup. Ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, khi biết Việt nằm chung bảng với và A rập Saudi, người hâm mộ cầm chắc là đội tuyển sẽ thua liểng xiểng, nếu như xét theo những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy nhưng bóng đá luôn mang đến cho người ta những bất ngờ thú vị.
Ở trận gặp Lebanon trên sân Thiên Trường, Nam Định, đội tuyển Việt Nam với HLV tạm quyền Mai Đức Chung (thay ông A.Riedl về nước chữa bệnh), đã chơi một trận phòng ngự phản công cực hay, thắng Lebanon 2-0!
Trận sau, vẫn vòng loại Olympic Bắc Kinh, gặp một đội “khủng” hơn là đội Olympic A rập Saudi, tuyển Việt Nam chơi như lên đồng, lại thắng 2-0!
Đến tháng 7-2007, khi là chủ nhà VCK Asian Cup, tuyển Việt gặp hai đội bóng Tây Á khác cũng rất mạnh là UAE và . Kết quả: Việt thắng UAE 2-0, hòa 0-0.
Chưa hết, ngay đầu năm 2009 này, trong trận gặp lại đội tuyển Lebanon ở bảng D vòng loại Asian Cup 2011 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đại thắng 3-1, dù chỉ thi đấu với 10 người trong phần lớn hiệp 2...
Nó cho thấy một điều là mỗi khi gặp các đối thủ đến từ Tây Á, các tuyển thủ Việt Nam đều tự tin, thi đấu rất bốc và đạt được những kết quả khả quan. Nói một cách khác, trong con mắt của nhiều đối thủ Tây Á, đội tuyển Việt thật sự là một “khắc tinh” khó chịu và việc mời đội tuyển Việt sang thi đấu biểu lộ một thái độ tôn trọng đối với một đội bóng đã từng biến nhiều đối thủ Tây Á thành bại tướng.
Trong bóng đá, đôi khi yếu tố tâm lý rất quan trọng. Việc đội tuyển Việt là “khắc tinh” của các đối thủ Tây Á có thể là một thực tế. Nhưng có một thực tế khác cần phải nhận rõ: chỉ có thể là “khắc tinh” nếu anh có thực lực!
Liệu đến một lúc nào đó, đội tuyển Việt nhận được lời mời sang thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan, “toàn bộ chi phí do phía mời đài thọ”?
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận