Thứ Hai, 28/01/2008, 00:10

    Khán đài nóng, khán đài lạnh

    4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2008 là quá ít để có thể đưa ra đánh giá đầy đủ, chính xác về cục diện và thứ hạng của các đội bóng...

    No image available

    Những chiến thắng ấn tượng của Xi măng Hải Phòng là chất xúc tác để các cổ động viên đến kín sân Lạch Tray trong mỗi trận đấu tại V-League 2008. Ảnh: XUÂN GỤ

    4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2008 là quá ít để có thể đưa ra đánh giá đầy đủ, chính xác về cục diện và thứ hạng của các đội bóng. Nhưng sau 28 trận đấu đã diễn ra ở giải này, có thể thấy rằng, các cổ động viên không quay lưng với bóng đá nội. Cái mà khán giả muốn là được thấy đội bóng con cưng của họ thi đấu giàu quyết tâm, được xem và hòa mình trong không khí của các trận cầu sôi động, trung thực và hấp dẫn.

    Không khó để nhận thấy rằng, tâm điểm có sức hút lớn nhất ở thời điểm này của V-League 2008 chính là sân vận động Lạch Tray. Mỗi trận đấu mà CLB Xi măng Hải Phòng được chơi trên sân nhà, có không dưới 20 nghìn cổ động viên có mặt đầy ắp trên các khán đài và cổ vũ rất nhiệt tình. Khởi đầu mùa giải với thành tích "không tưởng" trong tư cách là một tân binh, 4 trận toàn thắng của Xi măng Hải Phòng đã khôi phục tình cảm của người yêu bóng đá thành phố cảng. Nếu cứ duy trì được phong độ như hiện tại hoặc ít nhất là luôn khẳng định được khát vọng cống hiến trong mỗi trận đấu, Xi măng Hải Phòng sẽ còn được khán giả nhà yêu mến hơn nữa.

    Khi Thể Công trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng, các cổ động viên đã chứng tỏ tình yêu của họ với đội bóng giàu truyền thống này lớn đến mức nào. Dù sân Mỹ Đình chưa chật kín khán giả, nhưng với sự cổ vũ của CLB cổ động viên vừa được thành lập, mỗi trận sân nhà của Thể Công cũng có không dưới 10 nghìn khán giả và con số đó sẽ còn tăng lên nếu các học trò của HLV Gan-hi-đi chứng tỏ rằng, họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có đủ thực lực và quyết tâm để trụ vững ở sân chơi chuyên nghiệp.

    Trong khi 2 "tân binh" đang đạt được nhiều thành công và được cổ động viên sát cánh thì nhiều đội khác lại không có được sự hào hứng như thế. Sân Vinh của Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An bây giờ chỉ thu hút khoảng 5 nghìn khán giả mỗi trận, kém xa thời đỉnh cao của đội bóng xứ Nghệ cách đây gần một thập kỷ. Sân Thiên Trường của Đạm Phú Mỹ Định giờ cũng thường chứng kiến sự nguội lạnh trên các khán đài khi các cổ động viên thành đã vơi đi cảm xúc với đội nhà. Như ở trận đấu với Khatoco Khánh Hòa vừa qua, chỉ có khoảng 2 nghìn cổ động viên vào sân và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đạm Phú Mỹ Nam Định? Sân Thanh Hóa sau khi rực lửa ở mùa trước giờ vẫn duy trì được lượng cổ động viên đáng kể, nhưng sự háo hức đã phần nào giảm sút. Dẫu sao, số lượng 18 nghìn cổ động viên cho hai trận sân nhà đã đấu của đội bóng xứ Thanh cũng cao hơn chỉ số trung bình về lượng khán giả đến sân tại V-League.

    Chẳng khác mấy so với vài mùa trước, dù có đại bản doanh ở Hà Nội và là đại diện cho bóng đá Thủ đô, nhưng cả Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội đều không phải là những "thương hiệu" có sức hút khán giả đến sân. Dù mùa này, sân Hàng Đẫy mở cửa tự do, nhưng các trận đấu chỉ thu hút khoảng 1 nghìn khán giả, là sân bóng đìu hiu nhất ở V-League.

    Từng là một trong những "chảo lửa" của bóng đá Việt Nam, nhưng sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng giờ không còn giữ được vị trí cao như trước. Cái thời các cổ động viên chen nhau ở đường Ngô Gia Tự để mua vé vào sân đã không còn, thay vào đó là những cánh cổng mở tự do để khán giả vào xem miễn phí, nhưng trận nào nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 10 nghìn người.

    Ở một khía cạnh khác, V-League 2008 vẫn tiềm ẩn nguy cơ về những "khán đài nóng” theo nghĩa tiêu cực. Từ đầu mùa, đã có một vụ xô xát giữa các cổ động viên 2 đội Hà Nội ACB và Halida Thanh Hóa. Dù sự việc diễn ra ngoài sân, nhưng giám đốc sở TDTT Hà Nội Nguyễn Đình Lân đã tuyên bố: "Sẽ đóng cửa sân Hàng Đẫy nếu cổ động viên lại đánh nhau".

    Số lượng khán giả nhiều hay ít chính là thước đo quan trọng để nhận định về chất lượng của các đội bóng. Xi măng Hải Phòng, Thể Công đang chơi tốt và được yêu mến, còn một số đội khác không duy trì được bản sắc đã khiến các cổ động viên phai nhạt tình cảm. Hy vọng, sự hào hứng mà 2 đội "tân binh" đã tạo ra sẽ là động lực để các đội còn lại nỗ lực nhiều hơn, để các khán đài V-League luôn nóng theo nghĩa hấp dẫn nhất bằng sức hút của bóng đá.

    ANH THƯ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...