Thứ Tư, 08/07/2009, 21:56

    Khên Lền đau thương

    QĐND Online - Bốn ngày sau khi diễn ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, 9 nhân khẩu của bản Khên Lền, xã Công Bằng (Pác Nặm, Bắc Kạn) vẫn “bặt vô âm tín”...

    QĐND Online - Bốn ngày sau khi diễn ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, 9 nhân khẩu của bản Khên Lền, xã Công Bằng (Pác Nặm, Bắc Kạn) vẫn “bặt vô âm tín”. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn hiện đang tiếp tục tích cực đào bới để tìm kiếm. Nhưng khối lượng đất đá quá lớn, lại xảy ra trên diện rộng cho nên việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Các ban, ngành của tỉnh, huyện đã tập trung toàn lực để khắc phục hậu quả. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân điện tử, ông Hoàng Lượng Phùng, Chủ tịch UBND xã Công Bằng cho biết: cả bản có 63 hộ với 192 nhân khẩu, nhưng nay chỉ còn 182 người. Mười người chết mới tìm thấy một, còn chín người vẫn mất tích. Đặc biệt có gia đình anh Triệu Văn Peo bị chết cả nhà và hai gia đình khác, mỗi nhà chỉ còn một cháu nhỏ… Phóng viên Báo Quân đội nhân dân điện tử đã có mặt ghi lại những hình ảnh mất mát, đau thương của đồng bào nơi đây. Xin giới thiệu cùng bạn đọc…

    No image available
    Chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng cũng được đưa vào hỗ trợ công tác tìm kiếm.
    No image available
    Đồng bào “màn trời, chiếu đất” trong khu nhà tạm.
    No image available
    Trường học thế này, liệu vào năm học mới các em có chỗ học không?
    No image available
    Khi cha mẹ vắng nhà các em ăn uống tự túc bằng gói mì tôm cứu trợ.

    Minh Trường (thực hiện) 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...