Thứ Năm, 07/12/2006, 21:49

    Khó khăn không nản

    Trao đổi với đại úy Trần Công Huy, chính trị viên phân đội xe Maz cục Kỹ thuật binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) về chiến dịch vận chuyển dài ngày đơn vị đang triển khai thực hiện, anh bộc bạch: Để động viên kịp thời bộ đội, đơn vị xây dựng kế hoạch Công tác Đảng, Công tác Chính trị trước, trong và sau đợt vận chuyển; trang bị thêm cho đoàn xe 2 đài bán dẫn để trên đường đi, lúc giải lao anh em nghe

    Trao đổi với đại úy Trần Công Huy, chính trị viên phân đội xe Maz cục Kỹ thuật binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) về chiến dịch vận chuyển dài ngày đơn vị đang triển khai thực hiện, anh bộc bạch: Để động viên kịp thời bộ đội, đơn vị xây dựng kế hoạch Công tác Đảng, Công tác Chính trị trước, trong và sau đợt vận chuyển; trang bị thêm cho đoàn xe 2 đài bán dẫn để trên đường đi, lúc giải lao anh em nghe thời sự.

    Tuy nhiên trong đợt vận chuyển dài ngày, nhiều đồng chí lái xe hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đơn vị gặp gỡ động viên, tạo điều kiện, anh em xác định tốt nhiệm vụ, vui vẻ “vào chiến dịch”, đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Ví như đại úy Lê Ngọc Tư, lái chính, con nhỏ, phải đưa bà ngoại ở quê lên trông con, nhưng vì sức khỏe, có lúc không trông được, đơn vị cử người đến giúp đỡ gia đình, để Tư yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Bùi Thế Công, đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà công nghiệp, vay ngân hàng gần trăm triệu đồng, đang nghỉ phép triển khai xây dựng chuồng trại thì đơn vị nhận nhiệm vụ, anh bỏ việc cho vợ, cùng đơn vị ngày đêm thực hiện kế hoạch vận chuyển. Rồi thượng úy Nguyễn Văn Thắng, trung đội trưởng, con ốm nặng, đang điều trị tại Hà Nội, quê ở xa, không có người giúp đỡ, bao băn khoăn lo lắng. Thấy vậy, đơn vị cử người trông nhà cho gia đình anh, tạo điều kiện cho Thắng hoàn thành nhiệm vụ v.v..

    Mỗi người một hoàn cảnh, bao khó khăn vất vả, nhưng trong quá trình vận chuyển, tôi thấy anh em không một lời kêu ca, đòi hỏi, tất cả đều tâm huyết với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển theo kế hoạch. Đại úy Ngô Ngọc Tư, chỉ huy trưởng phân đội cho biết: Anh em trong đơn vị quyết tâm lắm, những người tham gia vận chuyển với các bộ phận ở đơn vị giao ước thi đua, bảo đảm tốt phương tiện xe Maz cho chiến dịch.

    Vài ngày đi theo đoàn xe Maz, tôi cảm thông sâu sắc với những khó khăn vất vả của họ, khi hành quân cơ động, ngồi trên buồng lái nóng như ngồi trên “lò bát quái”, đêm đến “căng mắt” quan sát đường đi; rồi thủng săm, chảy dầu… tất cả mọi công việc đều phải xử lý vào ban đêm. Nhưng anh em trong đơn vị đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Theo đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, phó chỉ huy phân đội về kỹ thuật: Đánh giá của cấp trên, giai đoạn đầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, chiến dịch còn diễn ra dài ngày, trên nhiều hướng, cả đường sắt, đường biển, rất cần đến sự quan tâm của các cấp, các ngành để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...