Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37), Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Khánh, Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Vigecam) và ông Phạm Văn Hiền, Phó TGĐ Tổng công ty về tội cố ý làm trái chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng...
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37), Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Khánh, Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Vigecam) và ông Phạm Văn Hiền, Phó TGĐ Tổng công ty về tội cố ý làm trái chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, chưa nhiều người biết rằng, người có công đưa vụ việc này ra ánh sáng, góp phần thu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng lại chính là một cán bộ cấp dưới của TGĐ Trần Văn Khánh, đó là ông Lê Thiên Long.
![]() |
|
Ông Lê Thiên Long cùng người vợ đau yếu, nhưng luôn động viên, giúp đỡ ông trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. |
Tôi tìm gặp ông tại nhà riêng ở Phòng 203, Khu tập thể Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, số 16A phố Ngô Tất Tố, Hà Nội. Là cán bộ lâu năm, từng là Phó giám đốc Công ty vật tư nông nghiệp 1, nhưng gia đình ông sống rất giản dị, nếu không muốn nói là… nghèo. Căn hộ khoảng 60m2 được tổng công ty cấp cho từ những năm 90 của thế kỷ trước, nay vẫn tuềnh toàng, dù đã nhiều lần cải tạo. Vợ ông mắc bệnh nặng nhiều năm nay, chỉ nằm một chỗ, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông lo liệu. Cuộc sống gia đình vất vả là vậy, đến cơ quan có thời ông luôn gặp những ánh mắt nghi kỵ, nên trông ông già trước tuổi và có phần khắc khổ.
Từng bị cách chức, trở thành “người thừa” tại cơ quan, đồng nghiệp ngại tiếp xúc, đó là tình cảnh mà ông Long phải trải qua trong hơn một năm, khi tố cáo sai phạm của ông Khánh. Trước khi viết đơn tố cáo, ông đã trăn trở rất nhiều. Ông tự hỏi, liệu có ai tin và ủng hộ mình hay họ chỉ nghĩ ông là người thích "đâm bị thóc, chọc bị gạo", đấu tranh vì sự đố kỵ và lợi ích cá nhân. Tâm sự với tôi, ông bộc bạch: "Mình chỉ là một công chức bình thường, nên việc đấu tranh không vì mục tiêu tranh chức, tranh quyền. Khi phát hiện nhiều sai phạm của TGĐ Khánh gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng, tôi cảm thấy phải có trách nhiệm làm rõ. Đã nhiều lần ngăn cản những việc làm sai trái của ông Khánh, nhưng ông ấy không những không nghe mà còn tìm mọi cách để "cách ly" tôi khỏi công việc của ông ta…".
Trong cuộc chiến chống tiêu cực, cái giá phải trả khá đắt. Đứng trước tình thế đó, ai cũng phải "cân, đong, đo đếm" trước khi quyết định "nổ súng" và phải lường trước hậu quả xấu nhất có thể xảy ra với mình. Đối với ông Long, trước khi quyết định tố cáo ông Khánh, việc ông phải đấu tranh với chính mình còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Người đối đầu với ông-TGĐ Trần Văn Khánh rất có thế lực, nếu thua trong “trận đấu” này, cuộc sống gia đình sẽ ra sao nếu ông bị đuổi việc? Người vợ bị căn bệnh viêm đa khớp, chỉ nằm một chỗ hơn mười năm nay sẽ ra sao? Cậu con trai ông cũng đang cần tiền để điều trị bệnh. Ông lên kế hoạch tỉ mỉ và tự nhủ: Với kinh nghiệm nhiều năm làm kế toán, nếu mất việc, ông có thể làm cho một công ty tư nhân nào đó, cộng với số tiền lương hưu có thể đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết đưa vụ việc ra ánh sáng, sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Mặc dù được nhiều đồng nghiệp lâu nay bức xúc với sự ngang tàng, bất chấp pháp luật của vị TGĐ ủng hộ, cộng với những tài liệu dày công thu thập tạo cho ông cơ sở và niềm tin đấu tranh, nhưng lòng trắc ẩn vẫn khiến ông luôn dằn vặt. Ông tâm sự: "Cho đến tận bây giờ, khi sự việc được làm sáng tỏ, tôi vẫn không vui khi phải tố cáo một đồng nghiệp có hơn 20 năm công tác cùng nhau. Trước đây, khi chúng tôi cùng là chuyên viên, không ít lần đã đi công tác dài ngày cùng nhau, nhiều chuyện anh em cùng chia sẻ. Hôm ông Khánh bị bắt, tôi cũng rất buồn. Giá như ông ấy nghe tôi thì mọi chuyện đã tốt hơn".
Ông chải tóc cho vợ - bà Lê Thị Thu, rồi đỡ bà ngồi dậy trò chuyện với chúng tôi. Bà Thu tâm sự: "Trừ những ngày đi công tác, hầu như ngày nào ông cũng về ăn cơm với mẹ con tôi. Khi rảnh rỗi ông thường đẩy xe lăn đưa tôi đi dạo trong sân khu tập thể".
Trong cuộc chiến chống tiêu cực, ông Long không đơn độc, bên cạnh ông luôn có gia đình và người vợ hiền ủng hộ. Ông tâm sự: "Bà ấy yếu lắm, nhưng nhiều đêm vẫn cố gắng thức để đọc lại những tài liệu của tôi, góp ý cho tôi nhiều điều. Được sự động viên của vợ, tôi cảm thấy vững tin hơn nhiều”.
Tham nhũng, lãng phí ở nước ta diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Hầu hết các vụ việc được làm rõ, đưa ra xét xử đều từ đơn, thư tố cáo của quần chúng. Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí rất khó khăn, phức tạp; nếu chỉ dựa vào phát hiện dấu hiệu bên ngoài thì khó có thể xử lý triệt để các sai phạm, trừng trị tận gốc hành vi sai phạm của một số cá nhân với mối quan hệ chằng chịt. Trường hợp ông Lê Thiên Long cũng cho thấy, cấp ủy Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp đã mất sức chiến đấu. Tiếng nói của một đảng viên chân chính đã trở nên đơn độc với sức ép của cả một hệ thống quyền lực bị thao túng bởi một vị TGĐ tha hóa, biến chất. Do vậy, trên mặt trận chống tham nhũng, bên cạnh những người dũng cảm như ông Long, rất cần sự ủng hộ, vào cuộc của những cán bộ, đảng viên chân chính, dám phanh phui sự thật, đấu tranh không khoan nhượng với những hành vi sai trái, tham nhũng, tiêu cực, đi ngược lại lợi ích của tập thể, của nhân dân.
Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận