Thứ Hai, 28/12/2009, 00:01

    Khởi đầu hoàn hảo

    Giúp Man.City thắng Stoke 2-0, Man-chi-ni đã có bước khởi đầu suôn sẻ trên cương vị HLV trưởng Man xanh. Đây là chiến thắng hết sức bình thường của Man.City nhưng ẩn sau đó, người hâm mộ có thể tin tưởng, rằng chiến lược gia người I-ta-li-a Man-chi-ni đủ sức đưa Man.City lên tầm cao mới...

    Giúp Man.City thắng Stoke 2-0, Man-chi-ni đã có bước khởi đầu suôn sẻ trên cương vị HLV trưởng Man xanh. Đây là chiến thắng hết sức bình thường của Man.City nhưng ẩn sau đó, người hâm mộ có thể tin tưởng, rằng chiến lược gia người I-ta-li-a Man-chi-ni đủ sức đưa Man.City lên tầm cao mới.

    Rõ ràng vài ngày ở Man.City không đủ cho Man-chi-ni hoàn thiện đội bóng nhưng cựu HLV Inter biết rõ đâu là điểm yếu của đội bóng thành này. Sẽ có những hợp đồng chuyển nhượng cần thiết vào mùa đông để đội bóng tìm thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ, hàng tiền vệ. Còn hiện tại, sau trận thắng Stoke 2-0, Man-chi-ni đã giúp người hâm mộ phần nào yên tâm về khả năng cầm quân.

    No image available
    Chiến thắng trước Stoke là sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho triều đại của HLV Man-chi-ni ở sân City of Manchester. Ảnh: Reuters.

    Dưới thời cựu HLV Mắc Hiu, Man xanh chơi với một hàng thủ hết sức lỏng lẻo. Ba trận đấu cuối cùng dưới “triều đại” HLV Xứ Gan này, thủ môn Gi-vần phải vào lưới nhặt bóng 9 lần. Dù hàng công có những tên tuổi lớn như Rô-bi-nhô, Tê-vét, A-đê-bay-o nhưng Man xanh không thể mãi lấy công bù thủ. Mỗi trận đấu dưới thời Mắc Hiu là 90 phút CĐV Man.City phập phồng lo sợ. Man.City dễ dàng chọc thủng lưới đối phương, nhưng hàng thủ lúc nào cũng bị đặt trong tình huống báo động. Một chân sút tầm tầm bậc trung cũng có thể đánh bại Gi-vần, điều này cho thấy hệ thống phòng ngự của Man.City bất ổn đến nhường nào.

    Ngày Man-chi-ni đặt chân đến , người đàn ông này hiểu mình đang dấn thân vào chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn. Vô số danh hiệu vô địch Serie, Cúp I-ta-li-a là minh chứng cho tài cầm quân của Man-chi-ni nhưng Man.City là thực thể khác với Inter. Phong cách chơi bóng ở giải ngoại hạng Anh cũng khác xa Serie A. Nhưng ở Man.City, Man-chi-ni nhìn thấy điểm chung với Inter, đó là ông chủ đội bóng rất, rất nhiều tiền. Khi Man-chi-ni đặt bút ký vào bản hợp đồng, các ông chủ Ả-rập ở Man.City khẳng định, tân HLV trưởng Man.City sẽ có 50 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ trong dịp chuyển nhượng mùa đông này. Một số tiền đến ngay cả HLV Phơ-gu-xơn, Bê-ni-tết hay An-xê-lốt-ti cũng phải ghen tị.

    Chưa rõ với 50 triệu bảng, Man-chi-ni sẽ hướng đến cầu thủ nào. Nhưng trong trận đầu ra mắt, chiến lược gia người I-ta-li-a này đã ngay lập tức ghi điểm với ban lãnh đạo và CĐV. Man.City thắng Stoke 2-0, đó là chiến thắng dựa trên lối chơi chắc chắn. Đặc biệt hàng thủ Man xanh đã chơi một trong những trận đấu thành công nhất từ đầu mùa giải đến giờ.

    Những tín hiệu lạc quan đã được bắn đi từ SVĐ City of Manchester. Man-chi-ni có thể là đấng cứu thế của Man xanh, với khát vọng chen chân vào tốp 4 khi kết thúc mùa giải. Một số người lo ngại, không ít cầu thủ Man.City sẽ không chịu hợp tác với tân HLV Man-chi-ni, vì tình cảm họ dành cho cựu HLV Mắc Hiu. Chúng tôi tin rằng, A-đê-bay-o, Béc-la-mi, Xan-ta Crút… đủ tỉnh táo để hiểu, ông chủ trong phòng thay đồ ở Man.City giờ là Man-chi-ni. Nếu chống đối lại tân HLV trưởng, họ sẽ bị ban lãnh đạo tống khứ thẳng cổ khỏi sân City of ngay tức khắc. Trên thế giới, liệu có CLB nào sẵn sàng trả lương cho A-đê-bay-o hơn 200.000 đô-la/tuần?

    ĐÌNH HÙNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...