Tối 5-7, Hà Nội mù mịt khói khiến nhiều gia đình phải đóng kín cửa, người đi đường đeo khẩu trang kín mít. Thời điểm này đang là mùa gặt của nông dân ngoại thành...
Tối 5-7, Hà Nội mù mịt khói khiến nhiều gia đình phải đóng kín cửa, người đi đường đeo khẩu trang kín mít. Thời điểm này đang là mùa gặt của nông dân ngoại thành.
Từ 19 giờ tối, khói mù xuất hiện và bao phủ khắp thủ đô như một màn sương dày. Tại khu vực nội thành, khói bao bọc lấy các hàng cây ven đường, đèn cao áp khiến đường phố trở nên mờ ảo. Không khí tràn ngập mùi khen khét của khói.
![]() |
| Dễ dàng nhận ra khói qua ánh đèn xe. Ảnh: VnExpress |
Có việc đi làm về muộn, vừa ra khỏi cơ quan ở phố Kim Mã, chị Thanh Vân thấy cay cay mắt. Bịt chiếc khẩu trang kín mít, chị Vân khẳng định, khói mù là do việc đốt rơm rạ của nông dân ngoại thành. Hiện tượng này năm nào cũng xảy ra ở Hà Nội vào mỗi mùa gặt.
Trong khi đó, nhiều gia đình có con nhỏ phải đóng kín cửa để ngăn khói vào nhà. “Sau bữa ăn tối, tự dưng thấy cháu húng hắng ho, mắt ửng đỏ, vợ chồng tôi mới để ý thấy mùi khét liền đóng cửa”, anh Hoàng (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) cho biết. Theo anh Hoàng, trẻ em đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của không khí nên thường nhận biết trước người lớn.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tối 5-7, khu vực Hà Nội khá lặng gió, trời nhiều mây. Đây là điều kiện thuận lợi để khói rơm rạ từ ngoại thành luẩn quẩn mãi ở tầng thấp, gây khó chịu cho người dân.
Theo VnExpress
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận