Thứ Ba, 15/04/2008, 20:47

    Khốn khổ vì hoa rớt giá thê thảm

    Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) lúc 3h sáng, chúng tôi hỏi mua hoa hồng của một bác đang lúi húi dỡ hoa từ xe xuống. “Mua mấy vạn (bông) cũng có. Lấy thì tôi về nhà chở thêm cho, hai nghìn nhé (một mớ 50 bông - NV)”.

    Khốn khổ vì hoa rớt giá thê thảm 01:33:00, 15/04/2008
    No image available
    Rất nhiều ruộng hoa “không ai buồn cắt” như thế này ở Tây Tựu
    Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội)lúc 3h sáng, chúng tôi hỏi mua hoa hồng của một bác đang lúi húi dỡ hoa từ xe xuống. “Mua mấy vạn (bông) cũng có. Lấy thì tôi về nhà chở thêm cho, hai nghìn nhé (một mớ 50 bông - NV)”.

    Chợ hoa Quảng Bá thường nhộn nhịp từ 2h sáng, nhưng mấy hôm nay “Chợ vắng vì hoa rẻ quá. Nhiều người nghỉ ở nhà cho đỡ mất công, đằng nào cũng lỗ” - chị Hà, một người bán hoa ở chợ cho biết. Cả chợ hầu như chỉ thấy có hoa hồng các loại. Giá hồng đỏ dài mọi khi mua phải 20.000 -25.000 đồng/mớ, giờ chỉ còn 7.000-8.000đ. Còn hồng đỏ ngắn (loại những người đi bán rong hay bán) chỉ 2.000 đ/mớ. Hồng song hỉ thường là loại đắt hơn, có khi tới 40.000 đ/mớ, giờ cũng chỉ còn 10.000 đ/mớ. Anh Hải (người Tây Tựu) đang sắp xếp đống hoa của mình cho biết: “Hôm nay tôi ra muộn nên không đóng đi Hải Phòng được, mà có đóng đi được cũng rẻ lắm. Như hôm nay thì thôi thức cả đêm mà bán lẻ vậy, chỉ hy vọng bán được bằng giá bán buôn cho bõ cái công mình. Cô có mua tôi bán cho hữu nghị 1.000 đồng/mớ”.

    Theo những người trồng hoa, do năm nay trời rét dài (4 tháng) nên hoa chậm đâm chồi. Sau tết hoa đâm chồi nhiều, giờ đang là thời điểm hoa “rộ” đồng loạt. Thêm nữa, thời gian này cũng không phải vào dịp lễ hay kỉ niệm nào, nên hoa bán buôn đi các tỉnh ít, người trồng hoa chỉ còn cách mang bán lẻ, hoa rẻ là tất nhiên. Anh Trung – người đang đứng trước cả một xe hoa hồng to, cho biết: “Bán hết chỗ này cũng chỉ đủ tiền mua giấy báo quấn đầu bông và tiền dây buộc. Còn tiền xăng xe và tiền công của mình thì thôi coi như không. Rẻ quá! Có khi trời sáng chưa hết thì thôi cũng chả mang về, cứ để đây thôi, có mang về cũng đến vứt trên bờ ruộng”. Chị Dương, một người mua hoa cho biết: “Tôi hay mua hoa của người bán rong. Trước toàn phải mua 7.000đ- 10.000đ/chục, giờ thì chỉ 2.000đ- 3.000đ một chục bông thôi”.

    Làng hoa Tây Tựu, làng hoa lớn nhất Hà Nội là nơi cung cấp chủ yếu nhu cầu hoa tươi cho thành phố và các tỉnh lân cận, đang khốn đốn trước giá hoa rẻ “ít thấy trong mấy năm qua”. Chị Tuyết, người làng Tây Tựu cho biết, thường mọi năm vào khoảng tháng 5 tới tháng 7 là hoa rẻ nhất, nhưng năm nay thì rẻ hơn cả, được mùa hoa mà chẳng thu lại được bao nhiêu. “Đóng3 chuyến đầy hoa mới được có 400.000 - 500.000/đồng, chả đủ tiền mua thuốc trừ sâu. Giá thuốc thì tăng gấp rưỡi, gấp đôi. 4-5 ngày phải phun một đợt thuốc (200.000đ/4 sào), tiền thuốc cho 3 xe hoa cũng phải mất 500.000-600.000đ rồi.Toàn phải mang tiền nhà ra tiêu thôi”.

    Đi quanh làng Tây Tựu, người ta dễ bắt gặp những ruộng hoa hồng đẹp nở bung vì không ai buồn cắt.Nhiều người có kinh nghiệm ở Tây Tựu nói, nếu nhà nào chịu khó chăm sóc ruộng, làm cỏ, làm đất, thì chỉ hết độ hoa này, đầu tháng tư âm là hồng ra đợt khác, khi ấy hoa sẽ không rẻ thế này nữa. “Nhưng chờ giá hoa lên thì giá cả những cái khác không biết còn như cũ không?” - bác Luân, một người trồng hoaở Tây Tựusuy tư...

    Theo: TNO-Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thúy Hồng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...