Nhà “Nghĩa tình đồng đội” của các đơn vị trong toàn quân tặng những gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thật ý nghĩa. Ngôi nhà mà Kho KV1 (cục Quân khí, TCKT) vừa khánh thành tặng chị Triệu Thị Lý, người dân tộc Nùng...
![]() |
|
Lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho chị Triệu Thị Lý |
Nhìn bao quát cả cơ ngơi, gồm: ngôi nhà mái ngói hiên tây chắc chắn, sáng sủa, rộng 54m2; gian nhà bếp rộng hơn 10m2; một giếng khơi nước trong vắt; sân nhà và sân giếng đều được lát gạch hồng chống trượt… đồng chí bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tiến (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), đại diện chính quyền địa phương đến chia vui với chị Lý, phải thốt lên: “Đúng là Bộ đội Cụ Hồ. Chỉ có quân đội mới xây được chắc chắn và đẹp như thế này”.
Tính đến nay, chị Triệu Thị Lý công tác ở Kho KV1 được 24 năm. Đồng lương CNVQP của chị không thể chu cấp đủ cho 4 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Cháu đầu 15 tuổi, 3 cháu sau (sinh 3) 13 tuổi. Tuy mẹ đẻ đã cho vạt đồi để chị tranh thủ sớm hôm trồng rau, nuôi lợn, trồng cây ăn quả, xen canh gối vụ đậu, lạc, ngô, sắn… nhưng chỉ thêm thắt được chút ít để các con ăn học, chứ xây nhà thì không bao giờ chị dám nghĩ tới. Cảm thông với hoàn cảnh của mẹ con chị, ngoài số tiền 20 triệu đồng do Công đoàn quốc phòng hỗ trợ, Đảng uỷ, chỉ huy Kho KV1 họp bàn thống nhất, huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ chung tay giúp đỡ mẹ con chị Lý hoàn thành ngôi nhà. Đơn vị hỗ trợ toàn bộ khung gỗ dầm trần, cánh cửa, xăng xe vận chuyển vật liệu và đặc biệt thành lập một đội xây dựng trực tiếp làm nhà cho mẹ con chị Lý (tính ra đơn vị giúp chị Lý thêm hơn 25 triệu đồng). Trung tá Nguyễn Kiên Xô, chủ nhiệm chính trị Kho KV1 cho chúng tôi biết: “Từ ngày khởi công đến khi hoàn thành, anh em lao động tích cực, miệt mài, làm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày nào cũng quá 7 giờ tối mới ngừng tay, hành quân về đơn vị. Ai cũng mong cho mẹ con chị Lý sớm có nơi ở ổn định để yên tâm công tác và học hành”.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà mới, chị Lý nghẹn ngào xúc động, phải dừng lại mấy lần mới nói hết được câu: “Cảm ơn quân đội, cảm ơn đơn vị đã tặng mẹ con tôi một tài sản lớn mà tôi cứ ngỡ như trong mơ. Một điều ý nghĩa nữa là việc làm này đã sớm giáo dục các con tôi bài học vô giá về tình đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ”.
Bài và ảnh: Mai Chi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận