Chủ Nhật, 28/09/2008, 23:17

    Không tham của rơi

    Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 14-9, trong khi đi mua giống cây về tăng gia sản xuất, Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Liêm, Phó trung đội trưởng (Trung đội 1, Đại đội 1, Phân đội Cảnh vệ-Bộ Tham mưu Quân khu 9) nhặt được một ví da ở đầu hẻm 300 khu vực chợ An Thới, thành phố Cần Thơ...

    No image available
    Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 14-9, trong khi đi mua giống cây về tăng gia sản xuất, Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Liêm, Phó trung đội trưởng (Trung đội 1, Đại đội 1, Phân đội Cảnh vệ-Bộ Tham mưu Quân khu 9) nhặt được một ví da ở đầu hẻm 300 khu vực chợ An Thới (phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Trong ví có hơn một triệu đồng tiền mặt và 15 thẻ nạp tiền điện thoại trị giá mỗi thẻ 50.000 đồng, 4 thẻ nạp tiền có trị giá 100.000 đồng. Không tham của rơi, Liêm báo với chỉ huy đơn vị và liên hệ với Ban quản lý chợ tìm cách trả lại tài sản cho người đánh mất.

    Ở đơn vị, Liêm là một cán bộ mẫu mực, sống hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ đồng đội, cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, Liêm vẫn dành dụm tiền lương ít ỏi gửi về giúp đỡ mẹ và người em đang học ở Trường sĩ quan Lục quân 2.

    Nhận xét về Thiếu úy Nguyễn Văn Liêm, Thiếu tá Nguyễn Thế Trung, Chính trị viên phân đội nói: “Ở đơn vị, đồng chí Liêm luôn là một cán bộ, một đảng viên gương mẫu, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng đội và cấp trên tin tưởng”.

    Tôi được biết, đến nay, Ban Quản lý chợ An Thới chưa tìm ra người đánh rơi ví và chiếc ví vẫn được Ban chỉ huy Đại đội 2, Phân đội cảnh vệ Bộ Tham mưu Quân khu 9 cất giữ.

    Bài và ảnh: Chí Quang- Việt Hà

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...