Tổ quốc, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự trường tồn của Tổ quốc – đó là tinh thần bao trùm toàn bộ buổi đại lễ tưởng niệm.
![]() |
| Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang đường 9 |
QĐND Online -Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội-giao lưu nghệ thuật "Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình", sáng qua (26-7) tại Nghĩa trang Đường 9, UBND tỉnh Quảng Trị, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã gửi vòng hoa kính viếng hương hồn các liệt sĩ. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã cùng Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, tỉnh Quảng Trị… cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ, tăng ni Phật tử, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã dự lễ tưởng niệm.
Tổ quốc, nhân dân Việt không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự trường tồn của Tổ quốc – đó là tinh thần bao trùm toàn bộ buổi đại lễ tưởng niệm. Tại mảnh đất này, trong khói lửa của cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú từ mọi miền quê và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã anh dũng hy sinh. Trong diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát biểu: "Để có cuộc sống hòa bình, an lạc hôm nay, hàng vạn người con của dân tộc, trong đó có cả những người "cởi áo cà sa khoác chiến bào" đã hy sinh…".
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt Ban tổ chức ôn lại chiến công của những chiến sĩ giữ Thành cổ trong 81 ngày đêm đỏ lửa tại Quảng Trị năm 1972. Với 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia, chúng ta có thể hình dung mức độ khốc liệt của những trận đánh từng diễn ra nơi đây.
Cũng chính vì lý do đó, trong những ngày này, khi cả nước đang thiết thực kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ bằng những hoạt động cụ thể thì Quảng Trị đã đón tiếp một lượng lớn khách thập phương trở lại chiến trường xưa thăm viếng, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Trong dòng người hành hương về lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với bà Trần Thị Gái (phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng). Bà xúc động tâm sự: “Đoàn các tăng ni, phật tử của Hải Phòng gồm hàng trăm người đi trên 30 chiếc xe vào Quảng Trị từ ngày 22 và 23-7. Đoàn đã tham gia nhiều hoạt động trong những ngày qua. Mặc dù tuổi cao, đường xa, điều kiện sinh hoạt không thể như ở nhà, nhưng được hành hương tri ân các liệt sĩ, cầu cho linh hồn các liệt sĩ siêu thoát là tâm nguyện của mọi người trong đoàn. Đối với bà, hành hương về Quảng Trị còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cháu ruột của bà đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất này nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bà nghẹn ngào: "Còn khỏe ngày nào tôi sẽ còn đi tìm mộ cháu tôi. Được chứng kiến nghĩa trang to đẹp, bề thế và tham dự Đại lễ cầu siêu hôm nay, tôi thấy thanh thản phần nào…".
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ngài Na-xơ Bu-chê-rít, Đại sứ An-giê-ri thay mặt Đoàn ngoại giao phát biểu ý kiến. Ông nói: “Các liệt sĩ Việt hy sinh không phải chỉ riêng cho nền độc lập của Việt mà là tấm gương, bài học cho các cuộc cách mạng trên thế giới. Tôi có thể nói rằng, các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam, những người anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, vì tự do của đất nước, máu của họ đã thấm vào mảnh đất của quê hương. Họ có thể yên nghỉ mãi mãi trong hòa bình”. Ông khẳng định: "Dù các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam có thể không có dịp nhìn đất nước mình thống nhất, độc lập và phát triển ngày hôm nay nhưng các anh, các chị có thể tin tưởng rằng đất nước Việt Nam đang và sẽ tiếp tục chiến thắng trên các mặt trận khác. Đó là mặt trận phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế”. Ông tỏ lời biết ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đã tạo cơ hội cho Đoàn ngoại giao được dự buổi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc Việt .
Về ý nghĩa của đại lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, một trong hàng loạt các nghi lễ phật giáo diễn ra trong suốt những ngày qua tại Nghĩa trang Đường 9, bên bờ sông Thạch Hãn, Thượng tọa Thích Thông Đạt, Giám tự chùa Kim An, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế nói: Đại lễ cầu siêu là cầu cho các anh hùng liệt sĩ về với thế giới an lành, không còn chiến tranh, khổ đau… Đây cũng là ước nguyện chung của nhân dân Việt , dân tộc chịu bao khổ đau qua hai cuộc chiến tranh nói riêng, và nhân loại nói chung… Đó cũng chính là giáo lý nhà Phật gắn với đời thực… Ý nguyện của Thượng tọa cũng là ước nguyện của Đại tá Trịnh Ngự, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, đơn vị đầu tiên đánh chiếm Thành cổ Quảng Trị vào đêm 30-4-1972. Trước anh linh các đồng đội đã ngã xuống, ông bày tỏ mong muốn của những người lính đã trải qua chiến tranh là đất nước vĩnh viễn hòa bình, độc lập, tự do và khẳng định hậu quả của chiến tranh vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam qua rất nhiều những nạn nhân của chất độc da cam, các thương binh, bệnh binh cần được giúp đỡ…
Em Dương Thị Như Hoa, hiện đang sinh sống ở Bỉ, thay mặt hơn 100 thanh niên Việt Nam ở xa Tổ quốc rưng rưng phát biểu: “Hôm nay, chúng cháu được thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập và tự do của đất nước. Chúng cháu đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Trong khi vào thời đó, các anh dành tất cả cho khát vọng của dân tộc. Đó là độc lập, thống nhất đất nước, hòa bình và các anh đã sống mãi với lứa tuổi hai mươi”.
Em nói tiếp: “Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập và làm nhiều việc tốt hơn nữa để khẳng định trí tuệ và các phẩm chất tốt đẹp của người Việt trước bạn bè thế giới. Chúng cháu cũng mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giao lưu với các bạn thanh niên trong nước để cùng phấn đấu cho một đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn”.
Sau lễ tưởng niệm, các vị đại biểu trong nước và quốc tế đã thành kính dâng hương trên các mộ phần của các anh hùng, liệt sĩ trong Nghĩa trang Đường 9…
HÙNG ANH TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận