Thứ Bảy, 07/05/2011, 19:17

    Khúc vĩ thanh của rừng

    QĐND - Chúng tôi về Minh Long (Quảng Ngãi), một trong 62 huyện nghèo của cả nước khi mặt trời đã đứng bóng. Nơi đây giống như một thung lũng được bao bọc bởi núi đá và những rừng cây keo công nghiệp xanh bạt ngàn, trải dài hun hút...

    QĐND - Chúng tôi về Minh Long (Quảng Ngãi), một trong 62 huyện nghèo của cả nước khi mặt trời đã đứng bóng. Nơi đây giống như một thung lũng được bao bọc bởi núi đá và những rừng cây keo công nghiệp xanh bạt ngàn, trải dài hun hút; thỉnh thoảng là những đồi sắn, nương ngô của đồng bào dân tộc H’re đang trỗ những lá non tím biếc.

    Khi chúng tôi đến trụ sở của UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện trò chuyện với chúng tôi hết sức thân thiện và cởi mở. Anh Thuần cho biết: Từ khi triển khai thực hiện Chương trình 135 và Nghị quyết 30a với các giải pháp như hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng; xây dựng các công trình dân sinh, Đảng bộ, chính quyền địa phương quyết tâm nâng cao đời sống của người dân bằng chính sức mạnh nội lực. Đến hết năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 73,16% (năm 2005) xuống còn 42,09%.

    No image available

    Những ngôi nhà kiên cố đang được xây dựng ngày càng nhiều ở Minh Long.

    Theo giới thiệu của Chủ tịch UBND huyện Minh Long, chúng tôi tìm về xã Long Môn - xã nghèo nhất huyện. Con đường vào trung tâm xã được trải nhựa phẳng lỳ cách đây hơn một năm. Trụ sở của UBND xã, trường học đều được sửa chữa và xây mới khang trang. Chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà hai tầng của anh Đinh Văn Trúi, người dân tộc H’re, ở thôn Trê đang được xây dựng. Trước đây, gia đình anh thuộc diện “3 không” trong xã. 5 năm trước, gia đình anh được chính quyền địa phương giao đất, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây keo công nghiệp. Đến nay, 10ha đất rừng mà anh nhận khoán, trồng cây keo công nghiệp hứa hẹn cho thu nhập cao. 

    Đi lên từ rừng, cùng với việc đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, nhiều hộ dân trong huyện không chỉ xây nhà cao tầng, mà còn mua sắm được các vật dụng sinh hoạt đắt tiền trong gia đình như: Ti vi, tủ lạnh, xe máy... thậm chí cả ô tô để phục vụ sản xuất.

    Chia tay Minh Long khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi Mun. Đất đã trả ơn người sau những năm tháng nhọc nhằn, vất vả. Tiếng gió rì rào như đang hát lên khúc vĩ thanh của rừng.

    Bài và ảnh: Minh Tấn

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...