Thứ Bảy, 05/09/2009, 18:32

    Kịch sĩ

    Đang “nóng” trong dư luận xứ sương mù (và chắc không chỉ ở đó) là việc UEFA, thiết chế bóng đá châu Âu đã quyết định phạt cầu thủ Eduardo da Silva do pha ngã giả vờ điêu luyện đến mức khó tin của tiền đạo đội Arsenal trong vòng play-off giải Champions League...

    No image available
    Cầu thủ Eduardo da Silva. Ảnh: Internet

    Giải bóng đá quốc nội đã hạ màn với không ít hỉ, nộ, ái, ố, thôi thì bàn chuyện bóng đá xứ người cho nó nhẹ đầu.

    Đang “nóng” trong dư luận xứ sương mù (và chắc không chỉ ở đó) là việc UEFA, thiết chế bóng đá châu Âu đã quyết định phạt cầu thủ Eduardo da Silva do pha ngã giả vờ điêu luyện đến mức khó tin của tiền đạo đội Arsenal trong vòng play-off giải Champions League, giữa Arsenal với Celtic của Scotland trên sân Emirates. Khi bị hậu vệ Celtic truy cản, Eduardo đã rướn người lên một chút rồi đổ ập xuống, cứ như thể một cây chuối bị đốn gốc. Trọng tài người Tây Ban Nha Gonzalez đã nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11 mét và đội chủ sân Emirates đã vươn lên dẫn trước đối phương từ pha đá phạt đền do chính Eduardo thực hiện...

    Thật ra, xét tương quan mà nói, đội bóng đến từ Scotland không có mấy cơ may để đi tiếp sau trận đấu này trên sân đối phương (lượt đi trên sân nhà họ còn bị dẫn 0-2, lực lượng cũng thua sút Arsenal toàn diện), nhưng trong bóng đá, việc nào ra việc ấy! Anh mạnh hơn tôi, nhưng anh thắng tôi (dù chỉ một bàn thắng) bằng cách un-fair (không trung thực), anh phải bị lên án!

    Bởi, cho dù có qua mắt được trọng tài (trọng tài cũng là người mà!), nhưng còn đó hàng vạn cặp mắt trên sân, các giám sát, trọng tài bàn...

    Quan trọng hơn hết, còn có băng ghi hình, ghi lại đầy đủ diễn biến của sự việc. Có muốn chối cũng không được.

    Chính ở đây, mới nảy sinh (thật ra là tái diễn) cuộc tranh cãi nảy lửa về việc có nên sử dụng băng ghi hình như một công cụ làm “quan tòa” để kết luận về các tình huống gây tranh cãi và phạt các cầu thủ phạm lỗi hay không?

    Có lẽ cầu thủ đầu tiên trên thế giới bị nếm “quả đắng” do việc sử dụng băng hình để “xét xử” là hậu vệ Mauro Tassotti của đội tuyển Italia. Trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Italia ở World Cup 1994, ở những phút bù giờ, Tassotti đã có một cú đánh nguội, giật trỏ làm vỡ mũi cầu thủ Luis Enrique của Tây Ban Nha. Băng hình ghi lại sau đó cho thấy Enrique mặt mũi bê bết máu chạy lại “mách” trọng tài, nhưng vì ông này không chứng kiến pha phạm lỗi nên không thể cho người Tây Ban Nha hưởng một quả phạt đền được (nên Italia thắng 2-1). Vậy nhưng Tassotti không may mắn được như thế. Tiểu ban kỷ luật của FIFA, sau khi nghiên cứu băng ghi hình, đã cấm Tassotti thi đấu 8 trận đấu, một hình phạt cực nặng vào thời điểm bấy giờ. Kết quả là Tassotti cũng chấm dứt luôn sự nghiệp thi đấu quốc tế kể từ đó...

    Nay thì với hành vi giả vờ ngã của mình, Eduardo đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, nặng nề hơn chính là sự lên án của công luận đối với hành vi phản thể thao này. Bởi trong bóng đá, việc chơi đẹp, mã thượng, trung thực là một điều bắt buộc. Có rất nhiều siêu sao trên sân cỏ thế giới đã “thành danh” với những ngón nghề giả vờ ngã trong vòng cấm địa của đối phương, điển hình như các “nghệ sĩ công huân” Raul Gonzalez (Real Madrid), “Pippo” Inzghi (AC Milan), Cristiano Ronaldo (trước ở MU, nay sang Real Madrid)... Dân trong nghề gọi họ là những “thợ lặn” (do động tác “bổ nhào” xuống sân cỏ rất đẹp mắt mỗi khi chỉ bị một lực tác động rất nhỏ hoặc thậm chí “không có gì”), còn các trọng tài thì luôn hết sức cảnh giác với những cầu thủ này... Cho dù là những siêu sao (cả trong việc ghi bàn lẫn giả vờ ngã để lừa trọng tài) thì mỗi khi “bị lộ”, họ vẫn bị trừng phạt thích đáng.

    Bóng đá Việt không thiếu những kịch sĩ như Eduardo hoặc các siêu sao kia, chỉ có điều là với trình độ thấp hơn mà thôi! Các đội bóng cần phải tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho cầu thủ của mình và các trọng tài cần phải hết sức nghiêm khắc mỗi khi phát hiện những hành vi phản thể thao. Chỉ có như thế, mới tránh được nguy cơ mỗi mùa bóng biến thành mùa “hội diễn sân khấu”!

    YÊN BA       

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...