Chủ Nhật, 04/10/2009, 12:36

    Kon Tum trong vòng tay cả nước

    Đến nay, tỉnh Kon Tum đã xác nhận có 48 người bị chết, hiện còn 4 xã của huyện Đắc Lây bị cô lập. Hôm qua (3-10) Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã trực tiếp đi thăm hỏi nhiều địa phương trong tỉnh và chỉ đạo những biện pháp khắc phục hậu quả bão, lũ. Kon Tum đang dần hồi sinh trong vòng tay nhân ái của cả nước...

    Đến nay, tỉnh Kon Tum đã xác nhận có 48 người bị chết, hiện còn 4 xã của huyện Đắc Lây bị cô lập. Hôm qua (3-10) Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã trực tiếp đi thăm hỏi nhiều địa phương trong tỉnh và chỉ đạo những biện pháp khắc phục hậu quả bão, lũ. Kon Tum đang dần hồi sinh trong vòng tay nhân ái của cả nước...

    Tiếp tục những chuyến bay cứu trợ

    7 giờ 30 phút sáng 3-10, ba chiếc trực thăng cứu nạn 171-03, 171-01 của đơn vị C16 và trực thăng Mi 17-411 của đơn vị C54, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục những chuyến bay lên Kon Tum cứu trợ đồng bào.

    No image available
    Máy bay trực thăng chở hàng cứu trợ cho Kon Tum.

    Trong lúc chờ Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tổ lái đã tranh thủ hội ý, tính toán đường bay. Và quyết định cuối cùng được đưa ra là hút hết lượng dầu trong thùng dầu phụ, để tăng thêm tải trọng hàng hóa đến cứu giúp người dân. Công việc chuẩn bị vừa xong thì đoàn của đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn đến sân bay. Tranh thủ thời gian, Trung tướng Lê Hữu Đức, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân báo cáo với Phó chủ tịch Quốc hội nhiệm vụ vừa triển khai. Đúng 8 giờ, ba máy bay lần lượt rời đường băng sân bay Đà Nẵng, đưa 18 cán bộ và gần 5 tấn hàng hóa lên Kon Tum cứu giúp nhân dân.

    Vậy là, chỉ trong vòng 4 ngày, từ 30-9 đến 3-10, bằng sự nỗ lực tối đa, các tổ bay của Quân chủng Phòng không-Không quân đã thực hiện 43 lần chuyến bay, chở 105 lượt cán bộ của Chính phủ, Quốc hội, cùng gần 20 tấn hàng hóa đến những vùng gian khó nhất để cứu trợ nhân dân vùng bị thiên tai đe dọa. Cùng với việc triển khai các tổ bay cứu hộ, cứu nạn, trong sáng qua, Quân chủng Phòng không-Không quân còn giao nhiệm vụ cho Đoàn Phòng không B75 tổ chức ba chuyến xe vận tải lương thực, hàng hóa về cứu giúp các huyện vùng lũ của tỉnh Quảng Nam.

    Tiêu điều làng bản

    Sau gần 50 phút bay, khi máy bay hạ thấp độ cao, qua cửa sổ, chúng tôi vô cùng bàng hoàng về sự tàn phá ghê gớm của bão số 9 đối với địa phương này. Một màu bàng bạc, héo úa phủ dầy trên những thôn xóm, làng bản. Kon Tum như một tấm áo vá nhiều mảnh, màu xanh còn sót lại chủ yếu trên những mỏm đồi cao. Máy bay vừa hạ cánh, đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu lãnh đạo địa phương đưa ngay đến các địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Đồng chí Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, báo cáo với đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội: 100% huyện, thị xã của Kon Tum đều bị thiệt hại. Song nặng nề nhất là huyện Đắc Tô và Tu Mơ Rông.

    Đoàn công tác đến thôn Đắc Rao Lớn (thị trấn Đắc Tô). Dọc đường đi, những rẫy cà phê, bời lời của đồng bào đổ rạp, nước lũ đã tuốt hết màu xanh cây trái, những cây còn sót lại trên mặt đất trơ ra những cành khẳng khiu lấm đầy bùn đất. Chúng tôi dừng lại bên một nền nhà, chỉ còn lại vài tấm tôn rách vừa được xếp lại bên cạnh giếng nước. Ông A Dao, người dân tộc Xê Đăng, khuôn mặt thất thần ngơ ngác, nói chuyện với chúng tôi mà như không tin đó là sự thật. Ông kể: “Nghe nước réo ầm ầm, tôi chỉ kịp hô vợ con chạy lên đồi, bước chân quýnh lên vấp ngã liên tục. Khi lên được đến điểm cao quay đầu nhìn lại, thì không thấy nhà mình đâu nữa... Tài sản nhà tôi còn lại chừng đó, cái ăn không còn, chỗ ở cũng không có, không biết nay mai sẽ sống ra sao”. Cạnh nhà ông A Dao là A Gi, may mắn hơn nước chưa cuốn hết tất cả, khung ngôi nhà còn sót lại một nửa, bị vùi lấp trong đống rác rưởi to như quả đồi. Dân làng đến giúp, đào bới lấy được vài cây cột và chiếc xe đạp cong queo, biến dạng.

    No image available
    Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tặng quà các gia đình bị nạn.

    Tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng và những vật dụng cần thiết, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chia sẻ và động viên: “Thiên tai là bất khả kháng, Đảng và Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ đồng bào. Song, dù khó khăn đến mấy đồng bào cũng cố gắng chịu đựng để vươn lên, đừng để con em mình thất học...”.

    Tại thôn 3 xã Tân Cảnh, thay vào cảnh làng mạc trù phú là một “bãi chiến trường” hoang tàn, đường nhựa còn ngập ngụa bùn đất, hai bên là rều rác phủ dầy hàng mét. Có những cây to vài người ôm, bị lũ hất lên nằm ven đường còn nguyên cành. Thôn này có 6 hộ bị lũ cuốn mất nhà cửa, các hộ còn lại đều bị thiệt hại từ 50 đến 90%. Ông Lê Quang Hoành, sống độc thân, có ngôi nhà bị lũ cuốn mất, mấy ngày nay, bữa ăn nhà này, tối ngủ nhà khác. Nhận món quà từ tay Phó chủ tịch Quốc hội, ông chuyển ngay cho thôn trưởng, giọng nghèn nghẹn: “Mình gửi ông thôn trưởng quản lý, giờ không còn nhà sống nhờ bà con, quà của Đảng và Quốc hội xin gửi vào thôn để lo bữa ăn cho mình”. Gia đình các chị: Ngô Thị Quyên, Lê Thị Xoan... bị lũ cuốn trôi mất nhà, nhận quà của Quốc hội và Quân chủng Phòng không-Không quân, mọi người nước mắt lưng tròng, không nói nên lời. Đứng cạnh tôi, đồng chí Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, tay chỉ về tốp cán bộ, chiến sĩ đang khuân vác ở phía xa, nói: “Tỉnh tôi ơn bộ đội nhiều lắm, ngay trong lũ không có các anh mang xe lội nước, mang ca nô, xuồng máy đến di dời nhân dân, thì số người chết và thương vong lên đến hàng trăm. Bây giờ khắc phục hậu quả, lại cũng là bộ đội. Không có bộ đội thì sức dân sao dọn dẹp nổi những ngổn ngang này”.

    Những con số đau lòng

    Mới chiều tối 2-10, theo số liệu cập nhật, toàn tỉnh chỉ có 37 người chết. Đến sáng 3-10, các địa phương báo về thêm 11 trường hợp nữa. Ông Hà Ban nói: “Cứ khai thông đường đến đâu, tiếp cận được với các xã vùng sâu, thì phát hiện con số người chết và tổn thất lại tăng thêm...”.

    Theo thống kê chưa đầy đủ, lũ lụt đã cướp đi của Kon Tum tài sản trị giá hơn 2.000 tỉ đồng. Với Kon Tum, đó là một tổn thất vô cùng lớn. Nhiều công trình quan trọng, không chỉ một, hai năm đã khắc phục được, đặc biệt là hệ thống cầu, cống ở các huyện vùng sâu, vùng xa hiện nay hầu hết bị “xóa sổ”. Những làng bản ven sông, ven suối, bị sạt lở nghiêm trọng, không thể ổn định cuộc sống cho nhân dân được, cần phải sắp xếp tái định cư cho hàng nghìn hộ dân ở khu vực này. Đây là việc làm quá khả năng của địa phương. Khó khăn đặt ra trước mắt đối với Kon Tum là cứu đau, cứu đói cho các hộ dân bị mất trắng tài sản và chỗ ở. Ngay vụ đông xuân tới đây, nếu không quyết liệt sẽ không có diện tích để gieo trồng...

    Cùng chung tay giúp Kon Tum gượng dậy

    Rồi đây, Chính phủ sẽ có những chính sách trợ giúp các địa phương bị bão lũ nói chung và Kon Tum nói riêng. Song, lúc này hơn lúc nào hết, các cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội trong cả nước hãy hướng về miền Trung, hướng về Kon Tum với sự sẻ chia sâu sắc và hiệu quả nhất.

    Trong buổi thăm và kiểm tra ở Kon Tum sáng qua, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum và các LLVT, đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương và các LLVT cùng các cơ quan chức năng sớm tổ chức di dời ngay nhân dân ở hai vùng có nguy cơ sạt núi mà địa phương vừa báo cáo. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí trao tặng hai huyện Đắc Tô và Tu Mơ Rông mỗi huyện 60 triệu đồng. Dịp này, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cũng tặng hai huyện trên, mỗi huyện 50 triệu đồng và 1,5 tấn mì ăn liền, 100 thùng nước uống. Đồng chí Tư lệnh quân chủng hứa sẵn sàng tăng thêm các chuyến bay chở lương thực, thực phẩm cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương vùng sâu, vùng xa đang bị chia cắt...

    Kon Tum đang gượng dậy, đang dần hồi sinh trong vòng tay của cả nước, trong đó có sự quan tâm của Chính phủ và Quốc hội, sự chia sẻ, gánh vác công việc của những người lính.

    Bài và ảnh:  ĐẶNG TRUNG HỘI

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...