QĐND - Đối với Cao Việt Anh, kiều bào ở Đức, khi lên facebook kêu gọi sự ủng hộ học sinh nghèo ở quê nhà, anh không nghĩ rằng phóng sự về học sinh Trường PTCS Háng Đồng của VTV1 lại có sức lan tỏa đến như vậy...
QĐND - Đối với Cao Việt Anh, kiều bào ở Đức, khi lên facebook kêu gọi sự ủng hộ học sinh nghèo ở quê nhà, anh không nghĩ rằng phóng sự về học sinh Trường PTCS Háng Đồng của VTV1 lại có sức lan tỏa đến như vậy. Ngoài số tiền 1.200 ơ-rô, một triệu đồng và 120 thùng mì tôm mà bà con người Việt đang làm việc, sinh sống tại thành phố Mu-ních quyên góp được, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước cũng ủng hộ sách vở, bánh kẹo, chăn, áo ấm. “Tuy số quà khiêm tốn, nhưng đó là tình cảm, là niềm tin của bà con kiều bào nhờ tôi gửi tới tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà”, Việt Anh tâm sự.
![]() |
| Anh Cao Việt Anh trao quà cho các em học sinh Trường PTCS Háng Đồng. Ảnh: Phương Linh |
Ngồi trước cửa lớp học nhìn các cô bé, cậu bé khệ nệ ôm túi quà trò chuyện ríu rít dưới sân trường, ánh mắt của Việt Anh tràn ngập niềm vui. Với số quà này, ít nhất trong 10 ngày sau đó các em sẽ không bị đói. Anh tâm sự: “Tôi xuất thân từ một người nghèo, nhưng có may mắn được ra nước ngoài. Bôn ba ở nơi đất khách quê người, làm đủ nghề để sống, giờ đây cuộc sống của gia đình khá đầy đủ, nhưng tôi luôn nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Vì thế, mỗi lần về nước, tôi thường kết hợp làm từ thiện”.
Với chủ trương “không ồn ã, không phô trương, tiết kiệm tối đa chi phí để dành tiền làm từ thiện”, trong chuyến đi tới Háng Đồng vừa qua, thay vì thuê xe ô tô, anh kêu gọi các thành viên “tự nguyện” góp xe, đổ xăng đi từ Hà Nội lên Háng Đồng và ngược lại. Nhờ thế, học sinh ở Háng Đồng lại có thêm một khoản tiền ủng hộ nữa.
Theo ông Cầm Văn Phương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, công việc cao quý, đáng trân trọng mà anh Cao Việt Anh đang làm là đại diện cho hàng vạn tấm lòng nhân ái của kiều bào hướng về Tổ quốc. Trang web của Hội hữu nghị Việt-Đức cho biết, hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam sống ở Đức. Đó là thống kê về thế hệ thứ nhất và thứ hai, còn thế hệ thứ ba thì không thể xác định gốc gác nữa. Hiện có khoảng hơn 200 hội nhỏ của người Việt rải rác tại các vùng miền khắp toàn nước Đức, mà chưa có một tổ chức thống nhất đại diện cho tiếng nói của cả cộng đồng. Thế nhưng trong bất kỳ cuộc vận động ủng hộ cho bà con ở quê nhà hay các chiến sĩ ngoài đảo xa, bà con kiều bào ở Đức đều nhiệt tình đóng góp, được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao. “Tôi nghĩ kiều bào ta ở nước ngoài đều có tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, quan trọng là họ có thông tin cần được giúp đỡ hay không. Nếu như mỗi kiều bào nhận giúp đỡ một trẻ em nghèo thì 4 triệu kiều bào trên thế giới có thể giúp đỡ được 4 triệu trẻ em nghèo. Điều đó quả là rất tốt cho đất nước đó sao?”, anh Việt Anh bày tỏ.
Tuy nhiên, điều Việt Anh trăn trở hiện nay chính là việc học đọc của các em nhỏ. Vì 100% học sinh ở Trường PTCS Háng Đồng là dân tộc Mông nên việc dạy và học bằng tiếng Việt chỉ áp dụng đối với học sinh từ lớp 5 trở lên. Đối với những em ham đọc sách thì có rất ít sách để đọc. Còn với những em ít đọc sách, truyện là do các em ngại đọc tiếng Việt. “Thế nên, sau chuyến đi này chúng tôi sẽ xây dựng một thư viện sách cho các em”, Việt Anh chia sẻ. Hiện nay, nhóm từ thiện do anh đứng đầu đang kêu gọi quyên góp sách, truyện, quần áo. Dự kiến, một thư viện sách sẽ ra đời vào tháng 9 tới như một món quà tặng các em nhân dịp năm học mới 2013-2014. Ngoài ra, nhóm cũng dự kiến sẽ mua máy phát điện tặng các em.
Như chạy đua với khoảng thời gian ít ỏi ở Việt Nam của mình, ngay khi đoàn từ thiện trở về từ Háng Đồng, Cao Việt Anh lại vội vã chuẩn bị cho một chương trình từ thiện khác. Dự kiến, một Đêm nhạc “Giai điệu yêu thương” với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, các ca sĩ: Tôn Thất Sơn, Tuấn Anh, Việt Linh, Minh Tuyết, Hiểu Phương và Cao Việt Anh sẽ diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được sử dụng để giúp đỡ trẻ em nghèo khuyết tật và ảnh hưởng chất độc da cam thành phố Thái Nguyên.
Việt Anh cho biết, anh đang ấp ủ nhiều kế hoạch để giúp đỡ trẻ em nghèo. Tuy nhiên, do thời gian ở lại Việt Nam có hạn, hơn nữa còn công việc của anh ở bên Đức, vì vậy mọi kế hoạch sẽ được triển khai dần dần. Anh cho rằng, quan trọng nhất là mỗi người đều có một tấm lòng sẻ chia với trẻ em nghèo. Khi đó cái nghèo sẽ bớt nghèo, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn để yêu thương mãi bay xa.
LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận