Cùng với lá cờ Đảng, các hiện vật như: Cuốn Điều lệ Đảng chép bằng máu, sách học chính trị, chiếc dùi cui làm bằng roi cá đuối địch dùng tra tấn chiến sĩ cách mạng, chiếc chảo kẻ thù dùng để đổ nước sôi đổ vào đầu chiến sĩ...
![]() |
| Lá cờ Đảng |
Suốt thời gian ở trong lao tù đế quốc, với tư cách là Bí thư chi bộ, ông Bảng đã tập hợp các đồng chí đảng viên thường xuyên sinh hoạt, động viên nhau giữ vững chí khí. Ông thường lợi dụng những lúc được phép đi dạo ra ngoài chuyển tài liệu, thư từ đến anh em ở những phòng giam khác để động viên nhau giữ vững khí tiết người cộng sản. Lúc đó, lá cờ Đảng dẫu chỉ bé bằng bàn tay cùng cuốn Điều lệ Đảng, sách học chính trị đã được ông và các đồng chí bí mật chuyền tay nhau xem. Có hôm, buổi chào cờ, sinh hoạt chi bộ cũng được ông và các đồng chí bí mật ngụy trang bằng một hội chơi cờ với bộ cờ tướng làm bằng gỗ sơn trà ở đảo.
Cùng với lá cờ Đảng, các hiện vật như: Cuốn Điều lệ Đảng chép bằng máu, sách học chính trị, chiếc dùi cui làm bằng roi cá đuối địch dùng tra tấn chiến sĩ cách mạng, chiếc chảo kẻ thù dùng để đổ nước sôi đổ vào đầu chiến sĩ... đang được ông Bảng và các cựu chiến binh sắp xếp, trưng bày trang trọng tại 8 phòng của bảo tàng. Kể từ khi ra đời đến nay, Bảo tàng tư nhân "Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt và tù đày" đã vinh dự được đón nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cùng hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Bảo tàng cũng đã cùng với các trường học trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều cuộc trưng bày lưu động, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Thanh Trà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận