Tháng 5 đang tới, trên mảnh đất Tây Bắc rộn ràng hơn bởi dòng người đổ về tham dự kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2009)...
Tháng 5 đang tới, trên mảnh đất Tây Bắc rộn ràng hơn bởi dòng người đổ về tham dự kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2009). Ký ức về một thời hào hùng của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân ngũ như mới chỉ hôm qua. Những địa danh in dấu bao chiến công của các chiến sĩ giải phóng năm xưa: đèo Pha Đin, di tích Đồi A1, sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, hầm tướng Đờ Cát, tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, di tích hận thù Noong Nhai, bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ,... đón hàng vạn lượt khách du lịch về tham quan. Những dòng hồi ký được các cựu binh nắn nót viết từng nét chữ, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để vùng đất Điện Biên hồi sinh…
Như một dòng chảy không ngừng, trên mảnh đất Điện Biên hôm nay, một màu xanh trù phú của cánh đồng Mường Thanh, những sản vật của địa phương,… đã và đang mang đến cho người dân ấm no, hạnh phúc.Bài, ảnh: VŨ QUANG THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận