QĐND Online - Đó là tên của chương trình giao lưu ấm áp và đầy ý nghĩa vừa được Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức tại trường Đại học Hà Nội ngày 18-4. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2008)...
![]() |
|
Trao tượng trưng dải nơ Chiến thắng cho đại diện thế hệ trẻ hai nước và Hội Hữu nghị Việt – Nga tại các địa phương |
Chương trình còn là dịp giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, tăng cường hữu nghĩ phát triển quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
Cuộc giao lưu có sự tham dự của lãnh đạo nhiều ban ngành trung ương, cơ quan trong quân đội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt – Nga, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga, sinh viên trường Học viện Khoa học Quân sự, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, các học sinh của Trường phổ thông Đại sứ quán Nga và đặc biệt là đại diện của hội Việt – Nga tại nhiều địa phương trong cả nước.
Trong cuộc gặp gỡ, đại tá Lê Thế Mẫu, Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu, Viện Chiến lược Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có bài tham luận nêu bật chiến công của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức. Trong bài tham luận có đoạn “Chiến tranh đã qua đi hơn 60 năm, nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô vẫn còn nguyên giá trị lớn lao trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi hoà bình, hợp tác và phát triển là chủ đạo... Đối với cuộc chiến tranh giải phóng của Nhân dân Việt Nam, Nhân dân và Các lực lượng vũ trang Liên Xô trước đây đã giúp đỡ toàn diện, chí nghĩa chí tình. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi biết ơn và không quên sự giúp đỡ quý báu đó…”.
Cùng với suy nghĩ đó, bác Hà Thanh Phong, cựu sinh viên Việt Nam du học tại Liên Xô những năm 60 tâm sự “Khi tôi còn đang học tại Mát-xcơ-va, vào những ngày này rất nhiều hoạt động lớn được tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít. Tôi và nhiều sinh viên quốc tế khác có cơ hội chứng kiến những cuộc mít ting và diễu binh lớn tại Quảng trường Đỏ”. Bác nói tiếp “Hồi đó, sinh viên Việt Nam học bên này đông lắm và được nhân dân Nga giúp đỡ rất nhiều. Đó là những điều tôi sẽ không bao giờ quên”.
Bác Phong học chương trình tiến sĩ tại Mát-xcơ-va trong 9 năm từ 1960 đến 1968. Sau khi tốt nghiệp, bác về công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghiệp Dệt, thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công thương).
Đặc biệt trong cuộc giao lưu, đại diện hai phía Việt Nam và Nga đã trao tượng trưng dải nơ Chiến thắng, một biểu tượng ở Nga tôn vinh chiến thắng phát xít và tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh, cho đại diện thế hệ trẻ hai nước và Hội Hữu nghị Việt – Nga tại các địa phương. Phong trào mang dải nơ Chiến thắng (Dải nơ Gheorghi) trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 đã lan rộng tại Nga và hơn 30 nước trên thế giới và năm nay là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Mi-khai-in Mi-lay-lốp, một học sinh nữ trường Trường phổ thông Đại sứ quán Nga, người được nhận dải nơ Chiến thắng trong đợt này vui vẻ cho biết “Em cũng như nhiều bạn khác rất vui khi tham dự chương trình này và thật là hạnh phúc khi nhận được nhận dải nơ Chiến thắng tại Việt Nam”.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti - một trong hai tổ chức đề ra sáng kiến phát động và tổ chức phong trào dải nơ Chiến thắng đã gửi sang Việt Nam gần 400 dải nơ để tặng các công dân Nga và các bạn Việt Nam. Dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít năm nay dự kiến hơn 10 triệu dải nơ được phân phát tại Nga và nhiều nước trên thế giới.
“Tôi thật sự xúc động khi tại Việt Nam, rất nhiều hoạt động lớn được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít. Chắc chắn là Ngày Chiến thắng phát xít không chỉ của riêng nhân dân Nga mà của tất cả mọi người trên thế giới, những ai yêu hoà bình.”, Giê-lê-nkô-va đến từ thành phố Vla-đi-vô-xtốc cho biết. Cô sinh viên người Nga nói khá lưu loát tiếng Việt này hiện đang học năm thứ 3 khoa Tiếng Việt học, Đại học Hà Nội. Cô tâm sự thêm “Tôi rất thích học tiếng Việt, có thể ra trường tôi sẽ là một giáo dạy tiếng Việt.”
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận