Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII đặt dấu ấn quan trọng về sự đổi mới tổ chức của Quốc hội và Chính phủ...
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII đặt dấu ấn quan trọng về sự đổi mới tổ chức của Quốc hội và Chính phủ. Chính phủ nhiệm kỳ mới nhận trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bởi vậy, phát biểu sau khi nhậm chức, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Vượt lên chính mình là đòi hỏi của cuộc sống, bởi vì không có con đường nào khác…
Hẳn là đông đảo đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài cùng chia sẻ với
![]() |
|
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XII - đã thành công tốt đẹp |
Lâu nay, khi nói đến hiệu lực và hiệu quả chỉ đạo, điều hành nền kinh tế và cuộc sống xã hội, có một điệp khúc chê bai rằng khâu tổ chức, thực hiện của chúng ta quá yếu. Cho đến nay Chính phủ cũng nhận thấy rằng “còn rất nhiều khuyết điểm, yếu kém, bất cập”. Còn dân chúng thì đang sống trong những nghịch cảnh: thu nhập không tăng mà giá cả tăng ào ào; tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng con người như một cuộc chiến tranh; dịch bệnh thì hết gia cầm lại gia súc, làm chết cả người; nhập siêu tăng nhanh hơn xuất khẩu; tình cảnh nghèo nàn ở nhiều nơi; khiếu nại, tố cáo đông người trong quan hệ đất đai không chỉ ở nông thôn mà ngay cả thành thị; xử oan sai còn lắm; đi đâu, làm gì cũng nghe tiếng kêu ca về thái độ và trách nhiệm của công chức… Mới biết, khó khăn thật nhiều, khó ngay chính trong bản thân mỗi chúng ta.
Nhưng ai cũng cảm nhận được rằng hơn 20 năm qua, thành tựu của công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ta, dân tộc ta vào vận hội mới. Song để đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì còn rất nhiều việc cần và có thể làm, mà đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm, bước đột phá mới.
Xưa nay, là cán bộ, công chức, làm 9 việc tốt nhưng có 1 việc chưa tốt cũng đủ để dân chúng giảm sút, thậm chí mất đi niềm tin. Đầu tư hàng trăm, nghìn tỷ đồng, dựng nhà máy phát điện, kéo đường dây tải điện vượt qua rừng xanh, núi đỏ nhưng chỉ dừng ở đầu thôn bản thì ánh sáng điện-thành tựu đổi mới-vẫn chưa đến được từng hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng nếu chỉ bỏ thêm vài chục mét dây, cái bóng điện cho mỗi hộ gia đình thì mong ước ngàn đời của bà con sẽ thành hiện thực. Ai chăm lo việc này, không ai khác là hệ thống chính quyền các cấp, những công bộc của dân. Nói vậy không phải là mong muốn trở lại sự bao cấp tràn lan trước đây, song mỗi việc làm hôm nay phải hướng đến cùng là nhân dân được hưởng lợi gì, như Bác Hồ đã dạy: Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Đương nhiên cùng với những việc thiết thân đó thì phải ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, khắc phục nhanh sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp… để tránh việc hại cho dân.
Lại có một thực tế khác, trong 9 việc làm chưa tốt, có 1 việc thể hiện quyết tâm cao, quyết liệt xử lý tiêu cực, tham nhũng dù đó là ai, đã dấy ngay lên niềm tin của nhân dân. Nhưng muốn vậy thì nói phải đi đôi với làm cùng sự gương mẫu. Người xưa dặn rằng muốn trị quốc, bình thiên hạ thì trước hết phải tề gia mà trước tề gia là tu thân. Có thể hiểu sự tề gia ngày nay là cán bộ, công chức phải sống đúng là một công dân, chăm lo gia đình mình như mọi công dân, mỗi thành viên trong gia đình sống và làm việc theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Cao hơn nữa, mỗi cán bộ, công chức luôn phải tâm niệm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, rèn luyện, học tập và hành động theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đó là tu thân.
Ý nghĩa vượt lên chính mình của mỗi thành viên Chính phủ có lẽ là ở đó. Dân chúng cũng kỳ vọng Chính phủ mới, từ những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa lớn lao của tình đồng chí, nghĩa đồng bào như thế.
VIỆT ÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận