Khoảng hơn 6 giờ sáng chủ nhật (17-5), lái xe Trương Văn Thành (Tập đoàn Mai Linh) trên đường đi giao ca, đến gần ngã ba Phạm Viết Chánh - Cống Quỳnh (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã dũng cảm bắt cướp...
![]() |
Đang lái tắc-xi, Thành thấy phía trước, cạnh lề đường có một thanh niên ngồi trên xe gắn máy, ngoái nhìn lại phía sau. Cách đó vài chục mét, một thanh niên ôm bọc ni-lông đen hốt hoảng chạy đến. Thành mở cửa kính, nghe rõ tiếng tri hô cướp, cướp. Đúng lúc ấy, tên ôm bọc ni-lông nhảy lên xe. Chúng rồ máy phóng đi. “Bọn cướp trốn chạy rồi” – thoáng nghĩ vậy, Thành đánh tay lái lao vào bọn chúng. Xe máy đổ vật xuống đường. Tên ngồi sau văng ra xa, rồi lồm cồm ngồi dậy chạy. Tên cầm lái bị xe đè lên, vội vã kéo chân ra khỏi xe gắn máy rồi chạy. Thành mở cửa xe đuổi theo, khoảng hơn hai chục mét thì vừa kịp đạp vào chân hắn. Hắn ngã nhào. Cùng lúc ấy mấy người lái xe ôm chạy tới, phối hợp với Thành đưa hắn về công an phường Phạm Ngũ Lão. Hắn khai tên là Bình, đi xe gắn máy, biển số 51T1-1279. Một lát sau tên cầm bọc ni-lông đen cũng bị các anh xe ôm tóm gọn.
Gương dũng cảm bắt cướp của lái xe Trương Văn Thành (25 tuổi) đã được lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh tặng giấy khen và tiền thưởng, đồng thời thông báo toàn tập đoàn để mọi người học tập, làm theo.
Bài và ảnh: ĐÀO VĂN SỬ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận