Thứ Bảy, 13/09/2008, 23:06

    Lái xe Thi Văn Thiên mưu trí bắt tội phạm

    Chiều 13-9, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng, biểu dương anh Thi Văn Thiên - tổ trưởng tổ lái xe thuộc Công ty tắc-xi Đức Linh - mưu trí, dũng cảm, góp phần quan trọng vào việc truy bắt băng nhóm gây án giết người, cướp của tại phường 7, quận Gò Vấp...

    No image available

    Đồng chí Trương Văn Non, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp trao giấy khen cho lái xe Thi Văn Thiên.

    Chiều 13-9, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng, biểu dương anh Thi Văn Thiên - tổ trưởng tổ lái xe thuộc Công ty tắc-xi Đức Linh - mưu trí, dũng cảm, góp phần quan trọng vào việc truy bắt băng nhóm gây án giết người, cướp của tại phường 7, quận Gò Vấp đêm 10 - 9. Anh Thi Văn Thiên được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen, kèm theo 5 triệu đồng; Chủ tịch UBND quận Gò Vấp tặng giấy khen, kèm theo 3 triệu đồng và quà tặng của giám đốc Công an thành phố.

    Khoảng hơn 10 giờ đêm 10-9, anh Thiên đang lái xe tắc-xi (loại 7 chỗ) trên đường Cống Quỳnh, quận 1 thì có một thanh niên đi xe gắn máy, ra hiệu dừng lại hỏi thuê chở khách đi Tiền Giang. Anh Thiên đồng ý, lái xe theo người thanh niên về ki-ốt số 60 Lương Hữu Khánh, quận 1. Tới nơi, một thanh niên khoảng 20 tuổi từ trong ki-ốt chạy ra, lại hỏi giá đi Trà Vinh hết bao nhiêu. Nghe hai người nói chặng đường khác nhau, anh Thiên sinh nghi, cố tình nói giá cao (1,5 triệu đồng) để hủy bỏ chuyến đi ấy. Người thanh niên kêu mắc quá và nói: “Ông cho tôi ra bến xe Miền Tây để tôi bắt xe khác đi”.

    Hai thanh niên yêu cầu Thiên phụ giúp khiêng đồ lên xe. Đồ khá nặng, được bỏ trong một bao ni-lông xanh, buộc kín. Khi lên xe, người thanh niên nói: “Cái đồ cũ, hỏng này cần bỏ đi. Ông xem có sông, hồ nào để tôi ném xuống?”. Nghe hắn nói, anh Thiên càng nghi đây là đồ của kẻ gian, liền gợi ý: “Tìm sông hồ, khó lắm. Ném vô bãi rác được không?”.

    Khi xe tới cầu Phú Lâm, người thanh niên đòi dừng lại để vứt đồ xuống. Anh Thiên phóng xe nhanh hơn rồi nói: “Qua cầu mà dừng thì công an phạt chết. Không được!”. Người thanh niên cố tình mở cửa nhưng anh đã khóa các cửa từ khi hắn bước lên xe. Anh nghĩ, đã khuya rồi, phải vào ngay trong bến xe để nhờ lực lượng bảo vệ ở đây bắt giữ. Xe phóng nhanh vào bến, rồi dừng lại bên cạnh những người xe ôm quen biết. Trong lúc chuyển đồ xuống đất, anh Thiên cố tình giật dây buộc bao. Chiếc bao mở ra, lộ rõ chiếc két sắt đã bị mở. Thiên hét to: “Các ông giữ thằng này lại!”.

    Hắn hốt hoảng chạy vào phòng bán vé. Ba người xe ôm đuổi theo túm được. Cùng lúc ấy lực lượng bảo vệ bến xe đến kịp thời, dẫn hắn về đội quản lý rồi giao cho công an quận Bình Tân. Hắn chính là Trần Thanh Sang, sinh năm 1988 tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, là kẻ trực tiếp dùng dao đâm chết vợ chồng anh Nguyễn Anh Sơn.

    Sau đó, Thiên lại chở các đồng chí công an quận Bình Tân về ki-ốt số 60 Lương Hữu Khánh…

    Đến ngày 13-9, toàn bộ băng nhóm gây án trên đã bị bắt giữ để điều tra truy xét vai trò của từng đối tượng. Đó là các tên: Lê Văn Sơn (sinh năm 1979, tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh); Lê Quang Trường (sinh năm 1983 tại quận 10, TP Hồ Chí Minh); Trần Thanh Sang (sinh năm 1988 tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh); Lương Minh Châu (sinh năm 1977, tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Dương Trường Quý (sinh năm 1982, tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

    Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Tài, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh đã biểu dương tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm của công dân Thi Văn Thiên: “Vừa mưu trí, dũng cảm, lái xe Thi Văn Thiên còn biết dựa vào quần chúng, vào các đồng nghiệp để bắt kẻ phạm tội, bảo đảm an toàn tính mạng của mình. Việc làm của Thi Văn Thiên đã góp phần rất quan trọng giúp cho lực lượng Công an Thành phố đỡ mất thời gian, công sức, sớm truy bắt toàn bộ băng nhóm gây án trong vụ giết người, cướp của dã man tại quận Gò Vấp vừa qua. Chúng ta cần nêu gương điển hình tiên tiến này và phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng toàn Thành phố tích cực chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự”.

    Bài và ảnh: ĐÀO VĂN SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...