Thứ Bảy, 15/08/2009, 20:46

    Làm bóng đá

    Có thể nói, tình trạng bết bát của bóng đá Thanh Hóa hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ cách làm bóng đá của những người có trách nhiệm ở tỉnh này, mà sai lầm lớn nhất là đã chọn nhầm nhà tài trợ cho đội bóng...

    No image available
    (ảnh minh hoạ. Nguồn: vleague)

    Giải hạng Nhất quốc gia 2010 gần như đã chắc chắn sẽ đón nhận một thành viên “mới mà cũ”: Thanh Hóa!

    Khi Thanh Hóa mới lên hạng năm 2006, người xứ Thanh sung sướng như phát điên. Sân Thanh Hóa trận nào cũng đầy ắp khán giả đến cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình. Từ bóng đá phong trào, lên thi đấu hạng nhất rồi tiến lên V-League, đội bóng đại diện cho Thanh Hóa đã mang lại niềm hạnh phúc vô biên cho người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, lâu nay chỉ biết xót xa nhìn những tài năng của tỉnh mình lưu lạc đi thi đấu ở khắp mọi miền đất nước.

    Niềm hứng khởi từ đội bóng khiến khán giả Thanh Hóa nhiều khi biến sân khách thành sân nhà mình và sự cuồng nhiệt đôi lúc thái quá, thậm chí đã dẫn tới cả những sự cố hết sức đáng tiếc như vụ “vỡ” sân ở trận gặp Đà Nẵng tháng 4-2007 khiến đội bóng bị phạt 10 triệu đồng và xử thua 0-3.

    Tuy nhiên, lên chơi ở hạng cao nhất trong hệ thống thi đấu của bóng đá nước nhà, nơi không chỉ diễn ra cuộc chiến khốc liệt về chuyên môn mà còn cả về tiềm lực kinh tế giữa các “đại gia”, những người làm bóng đá Thanh Hóa mới nhận ra rằng họ bị mắc một “căn bệnh” nan y là “viêm màng túi”!

    Tình trạng khát tiền triền miên đã khiến cho những người làm bóng đá Thanh Hóa phải nhìn quanh để tìm kiếm mạnh thường quân và người mà họ chọn mặt gửi vàng chính là Công Thanh, một tập đoàn kinh tế có những công trình trọng điểm ở xứ Thanh như Nhà máy nhiệt điện Công Thanh, Xi măng Công Thanh ở khu kinh tế Nghi Sơn... Kể từ giai đoạn hai của mùa bóng 2008, đội bóng Thanh Hóa chính thức gắn liền với nhãn hiệu Xi măng Công Thanh. 

    Từ đó, bắt đầu một cách làm bóng đá “không giống ai” của những người đỡ đầu cho đội bóng.

    Những lời hứa ban đầu, vì có cánh nên đã bay đi mất. Cái mà các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng trông chờ ở nhà mạnh thường quân mới là “bầu sữa” tài chính thì dường như đó lại là khúc mắc lớn nhất. Không có một đội bóng nào thi đấu ở V-League mà các cầu thủ lại ghi trên bảng thông báo ở phòng họp yêu cầu phải “trả đủ lương” để họ ra sân! Đi thi đấu mà các cầu thủ còn không có túi xách, áo khoác và tiền... ăn sáng!

    Kể từ ngày tiếp quản đội bóng, nhà tài trợ cũng chấm dứt luôn việc tuyển chọn cầu thủ trẻ. Các cầu thủ giỏi lần lượt ra đi, “tướng” bị trảm ngay giữa mùa bóng; từ một sân được coi là có khí thế nhất trên bản đồ V-League, sân Thanh Hóa heo hút dần khi khán giả ngày càng thưa thớt đến cổ vũ cho đội bóng. Bóng đá Thanh Hóa chìm dần và điều không tránh khỏi đã diễn ra: cuối tháng 6-2009, đơn vị đỡ đầu “trả lại” đội bóng cho tỉnh, còn tỉnh thì tuyên bố “tước” đội bóng khỏi tay nhà tài trợ! Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến không ít cuộc chia tay, nhưng “chia tay kiểu Thanh Hóa” đúng là hiếm gặp!

    Có thể nói, tình trạng bết bát của bóng đá Thanh Hóa hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ cách làm bóng đá của những người có trách nhiệm ở tỉnh này, mà sai lầm lớn nhất là đã chọn nhầm nhà tài trợ cho đội bóng.

    Giờ đây, trong tình thế bi kịch, điều không tránh khỏi là nhiều cầu thủ có tài của bóng đá Thanh Hóa đang tìm những bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Đó mới là tai họa về lâu về dài cho bóng đá tỉnh Thanh. Cha ông ta từng nói: “Còn người thì còn của”. Nếu không kịp thời có các biện pháp giữ nhân tài, còn lâu bóng đá Thanh Hóa mới có thể tái xuất hiện trên bản đồ V-League.

    Làm lại thôi! 

    YÊN BA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...