Thứ Bảy, 13/09/2008, 20:42

    Làm giàu bằng nghề trồng hoa

    Cán bộ, nhân dân địa phương, các đoàn khách khắp nơi tới thăm mô hình, điển hình xóa đói giảm nghèo của anh Nguyễn Hữu Thọ, ở thôn Tiền Huân, xã Viên Sơn, TP Sơn Tây (Hà Nội) đều tấm tắc khen ngợi anh rất táo bạo, năng động luôn luôn thay đổi các giống hoa mới...

    No image available

    Thu hoạch hoa loa kèn. Ảnh: Internet

    Cán bộ, nhân dân địa phương, các đoàn khách khắp nơi tới thăm mô hình, điển hình xóa đói giảm nghèo của anh Nguyễn Hữu Thọ (tên thường gọi là anh Tư), ở thôn Tiền Huân, xã Viên Sơn, TP Sơn Tây (Hà Nội) đều tấm tắc khen ngợi anh rất táo bạo, năng động luôn luôn thay đổi các giống hoa mới, nắm bắt được nhanh nhạy các nhu cầu ở thị trường hoa, cây cảnh ở thành phố Sơn Tây và trong cả nước. Vì vậy, thu được năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

    Để có một khu trồng hoa đẹp mắt, anh Thọ đã thuê một mẫu đất của bà con địa phương, đấu thầu ngót 2ha ao để vừa thả cá vừa lấy nước tưới cho hoa. Anh mạnh dạn đầu tư hàng trăm gốc cam Canh, quất cảnh, dành đất trồng hoa. Với 750 mét vuông đất trồng hoa, mỗi năm anh thu lãi 40 triệu đồng. Vốn nhanh nhạy với thị trường, anh còn táo bạo trồng thử nghiệm 700 gốc tầm xuân nhưng bị chết tới ngót một nửa. Thất bại, anh không nản chí, vẫn tiếp tục trồng 2.000 gốc tầm xuân và đã thu được hơn 20 triệu đồng. Kết quả đó đã cổ vũ anh tiếp tục thay đổi các giống hoa mới và đưa khoa học kỹ thuật vào việc trồng từng loại hoa, như hoa phăng nữ hoàng, hoa thạch thảo, loa kèn, tầm xuân. Không chỉ làm giàu cho mình, anh còn vui vẻ, kiên trì hướng dẫn, động viên người dân địa phương và nhiều nơi tới tham quan mô hình của mình, cùng xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Anh đã ươm nhiều cây tầm xuân giống để cung cấp cho nhiều người có nhu cầu cùng trồng hoa tầm xuân theo hướng dẫn của mình.

    Mong có nhiều người năng động, táo bạo làm kinh tế giỏi và giúp đỡ người khác xóa đói nghèo như anh Nguyễn Hữu Thọ.

    NGUYỄN CẢNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...