Thứ Sáu, 04/12/2009, 20:44

    Làm phúc, được vợ

    Hôm ấy, 12 giờ, cái nắng tháng tư trên Quốc lộ 32 như dòng nham thạch cuồn cuộn chảy. Trung úy Trần Minh Tú (Trường Sĩ quan Lục quân 1) điều khiển xe gắn máy, đi gấp gáp...

    Hôm ấy, 12 giờ, cái nắng tháng tư trên Quốc lộ 32 như dòng nham thạch cuồn cuộn chảy. Trung úy Trần Minh Tú (Trường Sĩ quan Lục quân 1) điều khiển xe gắn máy, đi gấp gáp.

    Đi qua ngã tư Gạch khoảng 2km, Tú chợt nhìn thấy một cô gái với dáng vẻ mệt mỏi, đưa tay vẫy xin đi nhờ xe. Tú dừng xe hỏi chuyện nhưng không dám cho cô gái đi nhờ vì không có mũ bảo hiểm. Đi được một đoạn, Tú nghĩ: “Trời nắng thế này, còn vài ki-lô-mét nữa mới hết đoạn đường vắng, mình mà không giúp, để cô ấy đi bộ thì sẽ ngã gục giữa đường vì kiệt sức”. Rồi Tú quay xe lại, đồng ý cho cô gái đi nhờ.

    Đi được khoảng 300 mét, Tú giật mình khi nghe tiếng còi “tuýt tuýt”. Hai đồng chí cảnh sát giao thông ra hiệu cho Tú điều khiển xe vào mép đường. Nộp phạt xong, Tú tự an ủi: “Vẫn biết là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng nếu không giúp thì tội nghiệp cô gái quá. Mình cũng nên vui vì làm được một việc tốt”. Còn cô gái như thấy mình có lỗi, ấp úng nói: “Cháu… cháu cảm ơn chú bộ đội”.

    Đã giúp thì phải giúp cho đến cùng. Nghĩ vậy, Tú phóng xe vào một cửa hàng cách đó khoảng 4km, mua chiếc mũ bảo hiểm rồi quay lại đón cô gái. Anh đưa cô gái về tận nhà ở thị trấn Phùng, (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Vội vã, Tú quên cả hỏi tên cô ấy.

    Một tuần sau, Tú ngạc nhiên khi nghe tin có bạn gái đến tìm. Tú ra cổng trường, ngơ ngác tìm. Chẳng có ai quen cả, Tú chỉ thấy bên kia đường, một cô gái xinh xắn với nước da trắng hồng, mái tóc dài thướt tha. Cô gọi vọng sang: “Anh Tú, em đây này!”. Tú ngường ngượng, chưa nhận ra cô gái. Anh từ tốn đáp: “Chào em. Anh xin lỗi, anh không nhận ra em…”. Cô gái cười, dịu dàng nói: “Em là Linh, được anh cho đi nhờ xe hôm trước. Em đến gửi lại anh chiếc mũ bảo hiểm”.

    Bây giờ, Trần Minh Tú và Trần Thị Linh không còn là “người dưng” nữa. Đôi vợ chồng ấy thường đi làm chung trên một chiếc xe gắn máy. Và Linh vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm được Tú mua tặng.

    NGUYỄN TẤN TUÂN

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...